TIN HOT 17H: Có Fabregas, Barca thanh lý hàng tồn

16/08/2011 10:02
(GDVN) - Barcelona chuẩn bị tiễn Keirrison; Samuel Eto'o mở quỹ từ thiện; Arsene Wenger vẫn níu kéo Nasri.

(GDVN) - ĐIỂM TIN 17H NGÀY 16/08: Barcelona chuẩn bị tiễn Keirrison; Samuel Eto'o mở quỹ từ thiện; Arsene Wenger vẫn níu kéo Nasri.

Barcelona chuẩn bị tiễn Keirrison. Trên nhật báo Globoesporte của Brazil, giám đốc thể thao Valdir Barbosa của CLB Cruzeiro vừa lên tiếng xác nhận họ sẽ được sở hữu ‘hàng thải’ Keirrison của Barcelona trong vòng 1 năm theo dạng cho mượn. Đây đã là lần thứ 4 chỉ trong vòng 2 năm, Keirrison bị ‘ném’ sang một CLB khác để giúp Barca tiết kiệm tiền lương trả cho anh. Hè 2009, chủ tịch Laporta đã chi đến 14 triệu euro chiêu mộ tiền đạo 22 tuổi này chỉ để vứt xó và rốt cuộc Andrea Rosell phải gánh cục nợ. Kể từ đó, Keirrison cũng rớt phong độ thê thảm. Tại Palmeiras, anh ra sân 13 trận và ghi 6 bàn và kiếm được tấm vé thông hành sang Nou Camp. Nhưng con số này cũng bằng tổng bàn thắng mà Keirrison đóng góp cho Benfica, Fiorentina và Santos sau đó.

Keirrison chỉ được chụp ảnh chứ không được thi đấu tại Barca
Keirrison chỉ được chụp ảnh chứ không được thi đấu tại Barca.

Arsenal lại tiến hành chiến dịch thanh lý. Sau một thời gian dài im ắng, nay Arsenal lại mạnh tay cho kế hoạch thanh lý khi đẩy Emmanuel Eboue sang Galatasaray. Website chính thức của Gala xác nhận họ đang trong vòng đàm phán với Arsenal nhưng khó khăn là cái giá 4 triệu bảng mà đối tác nước Anh treo quá cao. Trong khi trình độ của Eboue chỉ ở tầm trung bình. Galatasaray khẳng định nếu muốn thanh lý, The Gunners phải chấp nhận nhượng bộ.

Inter quyết tâm mua Montolivo. Dù cho Wesley Sneijder đã hết cửa sang Man Utd nhưng Inter Milan vẫn khá cẩn trọng khi chuẩn bị phương án dự phòng bằng cách liên hệ với Ricardo Montolivo. Tiền vệ 26 tuổi chỉ còn 1 năm hợp đồng nên Fiorentina buộc phải cân nhắc bán khi anh đã nhất quán quan điểm không gia hạn. Inter chỉ sẵn sàng chi 10 triệu euro cho tuyển thủ Italia này trong khi Fio lại đòi nhiều hơn thế.

Arsene Wenger vẫn níu kéo Nasri. Bất chấp sẽ mất trắng Samir Nasri vào hè năm sau vì hợp đồng đáo hạn, Arsene Wenger vẫn tin tưởng sẽ giữ chân cậu học trò. Trả lời phỏng vấn mới đây, HLV của Arsenal tuyên bố Nasri sẽ không đi đâu cả. Trong khi đó, bản thân Nasri cũng phát đi những tín hiệu tích cực đầu tiên trên Twitter: “Tôi vẫn là một cầu thủ của Arsenal.. Tôi biết các CĐV đã chế giễu tôi ở trận đấu vừa qua. Họ không nên đối xử như vậy. Vì đó là thái độ không biết tôn trọng”.

Eto'o hiểu có tiền thì không nên giữ khư khư cho riêng mình
Eto'o hiểu có tiền thì không nên giữ khư khư cho riêng mình.

Samuel Eto'o mở quỹ từ thiện. Tiền càng nhiều thì Samuel Eto'o càng muốn đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Tiền đạo 30 tuổi xác nhận anh vừa mở một quỹ từ thiện tại Gabon cùng với Didier Drogba và Michael Essien với mục đích giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ có một cuộc sống lành mạnh hơn thông qua bóng đá. Gabon là quốc gia khá giàu có tại châu Phi với thu nhập bình quân đầu người 8.700 USD, gấp 8 lần Việt Nam chúng ta và cả Cameroon của Eto’o nhưng sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội lại hết sức lớn. Vì lẽ đó, Eto’o muốn làm một điều gì đó cho một bộ phận trẻ em thiếu may mắn tại quốc gia này.

Minh Trường