Vụ giết vợ con rồi tự sát: Hung thủ có dấu hiệu bị thần kinh

16/08/2011 23:40
(GDVN) - Vào hồi 12h30 ngày 16/8, ở Phú Xuyên (HN), Vũ Tiến Thành (SN 1967) đã dùng dao đâm chết hai con đẻ và đâm trọng thương vợ rồi tự sát.

(GDVN) - Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào hồi 12h30 ngày 16/8, Vũ Tiến Thành (SN 1967) đã dùng dao đâm chết hai con đẻ và vợ là chị Vũ Thị Thủy (SN 1968) trước khi dùng dao tự sát. Vụ án mạng xảy ra trên đường quốc lộ 1 cũ ở tiểu khu Phú Mỹ gần trường THPT Phú Xuyên A (huyện Phú Xuyên, HN).

Thời khắc kinh hoàng
Vết máu loang lổ ở hiên
Vết máu loang lổ ở hiên nhà
Thông tin ban đầu cho biết, Thành khóa trái cửa rồi nhân lúc vợ và con ngủ trưa đã dùng dao nhọn đâm 2 người con là Vũ Tiến Công (SN 1990) và Vũ Ngọc Ánh (SN 1994) rồi tiếp tục xuống tay với chị Thủy. Sau khi đâm 3 mẹ con, Thanh dùng dao tự rạch bụng, cứa cổ mình. Hậu quả: chị Thủy và Thành phải cấp cứu còn hai cháu Công và Ánh đã chết ngay sau đó.
Ngay khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, đã có rất nhiều người dân xung quanh tới xem. Nhà của vợ chồng anh Thành đóng cửa im lặng thỉnh thoảng có người ra vào, bên ngoài có lực lượng công an bảo vệ hiện trường. Qua một người dân đứng xem, chúng tôi được biết trong nhà, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi hai cháu Công và Ánh.
Phía trước hiên nhà, vết máu loang lổ in dấu chân trần chạy qua đã khô. Cạnh đó, người thân của chị Thủy đang nức nở khóc.
Theo bác Ngô Thị Thanh - một người dân sống gần đó kể lại: “Lúc 12h30, khi mọi người đang ăn cơm và nghỉ trưa thì từ tiếng kêu hét và qua ô cửa sổ nhỏ thông sang nhà anh Thành, chị Phương (chị gái của chị Thủy) thấy một cảnh tượng hãi hùng: máu me be bét cùng tiếng gào thét không ngớt của chị Thủy và cháu Ngọc Ánh liền tri hô mọi người xung quanh.
Lúc đó, mọi người cùng chạy sang thì trong nhà, cháu Ngọc Ánh nhặt được chìa khóa chạy ra mở được thì bị anh Thành đâm từ phía sau. Cháu Công và chị Thủy đều bị đâm ở trong nhà. Anh Vững là hàng xóm chạy sang thì chị Thủy bám được vào và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Phú Xuyên bằng xe máy. Còn cháu Công thì chết ngay tại chỗ.
Tâm lý "còn nước còn tát", và một phần cũng do quá hoảng loạn, tôi liền đón xe ô tô hướng đi về bệnh viện Phú Xuyên để anh Dũng và anh Cường là em chị Thủy đưa 2 cháu Vũ Tiến Công  và Vũ Ngọc Ánh đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó, hai cháu đã chết và được đưa về nhà”.
Một người dân quan sát hiện trường lúc thay quần áo cho hai con của anh Thành bàng hoàng: “Máu từ đằng sau người con gái mặc áo phía trước màu vàng, phía sau màu gụ loang ra và ướt đẫm. Lúc nâng lên, máu từ trong mồm cháu trào ra. Còn người con trai bị thương một nhát vào khuỷu tay, một nhát vào ngực phải và một nhát vào bẹn, lúc đó cởi trần mặc quần đùi"
Có dấu hiệu thần kinh? 
Còn lại nỗi đau của người thân
Nỗi đau của người thân
Nói chuyện với chúng tôi, người dân sống xung quanh nhận xét: Vợ chồng nhà anh Thành vốn hiền lành, chẳng bao giờ nghe thấy cãi nhau. Mà tính tình chị Thủy cũng rất nhu mì, ngay cả khi chồng to tiếng chị cũng chịu nhịn. Thời gian gần đây, anh Thành có những biểu hiện giống như người bị thần kinh.
Đặc biệt, lúc 2h30 rạng sáng 18/6, người dân nơi đây đang chìm trong giấc ngủ say bỗng tỉnh giấc vì tiếng ồn ào. Lúc mọi người chạy ra thì thấy anh Thành chạy ra khỏi nhà  kêu: “cướp, cướp” ầm lên và nói năng ầm ĩ, lung tung. Vợ và con anh ra can rồi đưa vào nhà. Sáng nay, người nhà anh Thành đã cho anh đi khám, mua thuốc cho uống. 
Có thông tin người dân ở gần đó cho biết: sáng nay, anh Thành ra chợ gần đó mượn dao bầu nhưng không ai cho mượn liền đi về. Thế mà không biết lấy con dao đó ở đâu ra.
Tìm hiểu gia cảnh, chúng tôi được biết: hai vợ chồng anh Thành làm ruộng và có 3 người con trong đó Công là thứ hai và Ngọc Ánh là con út. Thỉnh thoảng vào tuần rằm mùng 1 chị Thủy đi bán hoa, còn anh Thành, những lúc nông nhàn thi đi xe lôi. Thời gian trước đó, anh Thành hay kêu chán đời, sang phía bên kia đường đối diện với nhà uống bia và nói: “Ôi! Chuyện sống chết quan trọng gì, ai chả muốn sống”.
Cũng qua người dân xung quanh chúng tôi được biết thêm: Anh Thành vốn không được hòa hiếu lắm với bên nhà vợ. Cách đây không lâu, một người em của chị Thủy có nhờ mặt tiền nhà anh Thành để mở cửa hàng bán đồ điện tử. Và trong quãng thời gian đó, Công bán hàng cho cậu.
Cách đây khoảng 10 ngày, không hiểu vì sao anh Thành và người em vợ này to tiếng với nhau. Vậy là biển quảng cáo của cửa hàng điện tử được dỡ xuống và cửa hàng đóng cửa từ đó tới nay.
Tại hiện trường, trong khi mọi người còn đang bàng hoàng về sự việc xảy ra và luôn cầu mong cho chị Thủy ở bệnh viện có thể vượt qua ải tử thần. Tuy nhiên, cuối buổi chiều, các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai thông báo, chị Thủy nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tim đã ngừng đập.
Bệnh nhân nhập viện với 2 vết dao đâm chí mạng, một nhát vào phổi, một nhát vào tim. Sau đó, chị Thủy lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, nhưng khoảng 30 phút sau, chị Thủy đã tử vong.
Còn Vũ Tiến Thành được đưa vào Bệnh viện Việt Đức với các vết rạch ở cổ và bụng, ruột lòi hẳn ra ngoài. Khi chúng tôi có mặt tại bệnh viện, những người thân của anh Thành cùng hai công an đang ngồi chờ bên ngoài phòng mổ còn anh vẫn đang trong phòng phẫu thuật.
Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
{iarelatednews articleid='10818'}
Tuệ Minh
alt