Beckham là một ‘con gà’

01/02/2013 17:35
Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Và đó là ‘con gà đẻ trứng vàng’ đang bị tận thu những ‘quả trứng’ cuối cùng trước khi lùi khuất vào dĩ vãng.
Beckham đã chọn Paris Saint-Germain là bến đỗ tiếp theo, cũng có thể là bến cuối cho sự nghiệp của mình. Và cuối cùng thì anh cũng vẫn chỉ là một kẻ làm thuê chuyên nghiệp, một lính đánh thuê đã lang bạt khắp thế giới để kiếm tiền và để đẻ ra tiền.

Beckham ra mắt đội bóng mới PSG với bản hợp đồng 5 tháng.
Beckham ra mắt đội bóng mới PSG với bản hợp đồng 5 tháng.

Kể từ ngày rời Man United, Beckham chỉ gắn tên mình với những gánh xiếc kiểu như PSG. Real mua anh về để bán áo đấu. Los Angeles Galaxy cần anh không phải bởi anh có những quả tạt chuẩn xác đến từng centimet hay những cú sút phạt đẳng cấp (người Mỹ đâu có yêu bóng đá, cái họ gọi là Soccer), họ trả cho anh thật nhiều tiền để anh giúp họ đẻ ra tiền. Milan cũng thế, đội bóng Italia muốn khai thác nốt giá trị thương mại còn lại của anh. Từ Madrid tới Los Angeles, Milan và giờ là Paris, nơi nào Becks đặt chân tới cũng là một thành phố hoa lệ và thời trang. Đối với họ, anh đơn thuần chỉ là con gà đẻ trứng vàng. Arsene Wenger, một người làm bóng đá nghiêm túc thẳng thừng từ chối anh là minh chứng sống động nhất cho thấy anh không còn giá trị về mặt chuyên môn nữa.

Nhưng lần này có một điểm khác biệt, Becks ở PSG sẽ không phải là một "chouchou" (trong tiếng Pháp có nghĩa là con cưng). Nơi đó đã có Ibra và sau Ibra là Pastore, Thiago Silva, Lucas Moura... Giống như chàng tiền vệ điển trai, họ cũng là những ngôi sao lớn có thể giúp đội bóng thành Paris gây dựng thương hiệu trên phạm vi toàn cầu. Nhưng họ có những thứ mà Becks không có, hay không còn nữa, đó là tuổi trẻ, sự dẻo dai, khát vọng và sự minh mẫn. Bến đỗ cuối cho con đường sự nghiệp của Becks hứa hẹn nhiều khó khăn.

Beckham là 'con gà đẻ trứng vàng' nhờ tài năng chơi bóng và vẻ đẹp lịch lãm, quyến rũ.
Beckham là 'con gà đẻ trứng vàng' nhờ tài năng chơi bóng và vẻ đẹp lịch lãm, quyến rũ.

Điều khiến tôi nhớ nhất ở anh không phải anh đẹp trai, hào hoa, lịch thiệp trong bộ veston bóng bẩy hay sexy khoe bụng 6 múi với chiếc quần lót nhỏ xíu thương hiệu Armani. Tôi nhớ đến anh bởi những gì anh làm cho M.U và cho đội tuyển Anh. Ấn tượng khó phai trong tôi là hai pha đá phạt dẫn tới hai bàn thắng quý báu ở thời gian bù giờ trận chung kết Champions League tại Camp Nou, hay cú đúp bàn thắng của anh sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận tứ kết lượt về Champions League 2002/03 với Real Madrid ở Old Trafford.

Kể từ ngày anh rời đi 10 năm trước, sân Old Trafford vẫn thiếu hụt một cái gì đó mà Cris Ronaldo, Van Persie…, những anh chàng bảnh trai và tài năng không thể nào khỏa lấp được cảm giác chống chếnh ấy. M.U không còn nguyên vẹn là M.U khi mất Beckham. Cũng như Beckham cũng không còn là chính mình kể từ ngày rời bỏ tổ ấm, nơi “bầy chim non của Fergie” (Fergie's Fledglings) sải cánh bay vào thế giới.

Mỗi lần nghe một thông tin chuyển nhượng của anh, các Manucian lại buồn, tiếc và nhung nhớ nhưng vẫn mỉm cười để chúc anh thành công!
Nguyễn Đỉnh