Trà Ngọc Hằng về Ninh Bình thăm cụ Hà Thị Cầu

06/02/2013 10:18
Ái Vân
(GDVN) - Trong đợt lưu diễn mới đây tại Hà Nội, sau khi đọc thông tin nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu đang bệnh nặng trên báo chí, Trà Ngọc Hằng đã lặn lội về Ninh Bình tới thăm cụ.
Trà Ngọc Hằng gửi tặng một chút tấm lòng để gia đình chăm lo cho cụ Cầu được tốt hơn.
Trà Ngọc Hằng gửi tặng một chút tấm lòng để gia đình chăm lo cho cụ Cầu được tốt hơn.
Trà Ngọc Hằng cho biết, cũng chừng giờ này năm vừa rồi từng có một buổi "thọ giáo" nghệ nhân Hà Thị Cầu tại nhà riêng của bà. Khi đó, nghệ nhân Hà Thị Cầu vẫn còn mạnh khỏe. Bà còn mặc một chiếc áo bông thêu hoa đào do và kéo nhị hát hàng tiếng đồng hồ cho Hằng nghe.
Trà Ngọc Hằng cho biết, cũng chừng giờ này năm vừa rồi từng có một buổi "thọ giáo" nghệ nhân Hà Thị Cầu tại nhà riêng của bà. Khi đó, nghệ nhân Hà Thị Cầu vẫn còn mạnh khỏe. Bà còn mặc một chiếc áo bông thêu hoa đào do và kéo nhị hát hàng tiếng đồng hồ cho Hằng nghe.
"Mới đấy thôi mà năm nay tới thăm, bà đã không thể ngồi dậy để hát cho Hằng nghe nữa. Tuy nhiên, Hằng mừng vì sức khỏe bà cũng khá hơn một chút, đặc biệt cô rất sung sướng khi thấy bà vẫn còn nhớ tên mình là Ngọc Hằng và gọi tên tôi", Trà Hằng nói.
"Mới đấy thôi mà năm nay tới thăm, bà đã không thể ngồi dậy để hát cho Hằng nghe nữa. Tuy nhiên, Hằng mừng vì sức khỏe bà cũng khá hơn một chút, đặc biệt cô rất sung sướng khi thấy bà vẫn còn nhớ tên mình là Ngọc Hằng và gọi tên tôi", Trà Hằng nói.
Khi nói chuyện, phải ghé sát tai cụ Cầu thì cụ mới nghe rõ.
Khi nói chuyện, phải ghé sát tai cụ Cầu thì cụ mới nghe rõ.
Trà Ngọc Hằng hy vọng, với nắng ấm hơn, sức khỏe của cụ Cầu sẽ khá lên. Cô thực sự cảm thấy rất yêu quý người "bà" hóm hỉnh như "bà Cầu".
Trà Ngọc Hằng hy vọng, với nắng ấm hơn, sức khỏe của cụ Cầu sẽ khá lên. Cô thực sự cảm thấy rất yêu quý người "bà" hóm hỉnh như "bà Cầu".
Ái Vân