Premier League 7 P.M: Anderson bác tin đồn rời M.U

20/02/2013 19:00
H.Q (tổng hợp)
(GDVN) - Robben nửa buồn nửa vui vì Bayern thắng... Vermaelen kêu gọi đồng đội ủng hộ Wenger... Benteke đã sẵn sàng cho những CLB lớn.
Bayern thắng, Robben buồn vui lẫn lộn
Bayern Munich đánh bại Arsenal 3-1 ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League tại Emirates, và Bayern buộc đối thủ đến từ Bắc London sẽ phải ghi 3 bàn trong trận lượt về để có hy vọng đi tiếp.
Nhưng với Arjen Robben, chiến thắng không hoàn toàn khiến anh vui. Tiền vệ cánh người Hà Lan bị mất vị trí chính thức vào thời điểm hiện tại, và việc những Kroos, Muller và Mandzukic ghi bàn sẽ khiến Jupp Heynckes càng không đoái hoài gì tới anh trong thời gian tới.


“Tôi gặp khó khăn rất nhiều trong mùa giải này, rất nhiều chấn thương. Tôi hy vọng mình sẽ sớm trở lại đội hình xuất phát. Điều tôi cần làm bây giờ là kiên nhẫn. Tôi nghĩ mình có thể đóng góp cho Bayern khi hoàn toàn khỏe mạnh”.
Mùa giải này Robben mới đá có 12 trận cho Bayern Munich ở Bundesliga và Champions League, ghi 2 bàn và 2 kiến tạo thành bàn. Robben vẫn có những đóng góp cho đội khi ra sân, với trung bình 2.8 cú sút/trận và 1.4 kiến tạo/trận.
Vermaelen kêu gọi đồng đội ủng hộ Arsene Wenger
Sức ép đang dồn lên đôi vai đã 63 tuổi đời của Arsene Wenger, người vừa chứng kiến Arsenal của họ bị Bayern Munich đánh bại 1-3, và vừa phải rời FA Cup cách đây chưa đầy 1 tuần. Một mùa giải nữa không danh hiệu hứa hẹn sẽ xảy ra.
Nhưng với Thomas Vermaelen, các cầu thủ cũng là những người phải chịu trách nhiệm lớn cho những thất bại, và anh muốn mọi người hãy cùng đứng ra ủng hộ Wenger.
“Tôi cảm thấy sốc, rằng đang có những người đòi Arsene phải ra đi. Họ chỉ biết tới cái gì có được trong ngắn hạn, họ không quan tâm tới dài hạn”.


“Wenger đã làm rất nhiều việc quan trọng cho CLB này. Cho dù mọi việc đang không tiến triển tốt, nhưng chúng tôi phải ủng hộ ông ấy. Phải nhìn vào lâu dài, Arsene Wenger là người thích hợp nhất cho đội bóng này và tất cả chúng tôi tin tưởng ông”.
“Tôi cảm thấy chúng tôi có trách nhiệm vì những sức ép dồn lên với Wenger, và chúng tôi sẽ phải chơi một cách nỗ lực hơn để không phụ công sức của ông”.
CĐV Arsenal trên khán đài Emirates cho các cầu thủ biết họ nghĩ gì khi trận đấu kết thúc. Đó là những tiếng la ó. Nhưng với Vermaelen, các khán giả phải thể hiện sự ủng hộ cho CLB vào những thời điểm khó khăn nhất.
“Họ không thể quên rằng chúng tôi cần họ. Chúng tôi cần sự an ủi, động viên của họ. Cả tập thể đang trông đợi họ sẽ làm động lực để chúng tôi chiến thắng”.
Anderson vẫn thuộc về Man Utd
Chật vật với vấn đề thể lực và phong độ, nhưng Anderson cảm thấy rằng anh đã sẵn sàng trở lại đội hình chính của Manchester United.
Tiền vệ 24 tuổi đã chơi 10 trận tại Premier League mùa giải này, trong đó 6 lần ra sân từ ghế dự bị. Ghi 1 bàn và 1 kiến tạo, Anderson phong có phong độ tốt cho lắm khi trung bình chỉ ghi 0.8 pha cướp bóng/trận và 0.5 pha cướp bóng/trận.
Theo Anderson, thời gian của anh ở Anh Quốc là “2 bước tiến và 3 bước lùi”, nhưng anh vẫn cố gắng tập luyện và duy trì thể lực để sẵn sàng giúp Man Utd đoạt cú ăn 3 mùa giải này.


“Những tin đồn tôi sẽ ra đi là không đúng sự thật. Mọi người đều biết tôi hạnh phúc ở Manchester. Tôi đã bị chấn thương nhiều lần, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi”.
“Tôi luôn nỗ lực giúp đội bóng chiến thắng. Tôi là như vậy. Khi nào tôi muốn ra đi, tôi sẽ đến gặp huấn luyện viên, nhưng lúc này thì tôi không làm việc đó”.
Không chỉ chấn thương, Anderson còn nhấn mạnh rằng sự lớn mạnh của đội hình cũng như sức ép của một CLB lớn khiến anh phải cạnh tranh vị trí một cách rất quyết liệt với các cầu thủ khác.
“Không dễ để đá cho Man Utd. Nhiều cầu thủ lớn đã tới đây nhưng thất bại. Juan Veron, Kleberson… Tôi đã ở đây 6 năm rồi, cuộc sống khó khăn nhưng tôi rất vui. Khi đã là cầu thủ Man Utd, nếu bạn định ra đi thì điểm đến kế tiếp chỉ có thể là Real Madrid hoặc Barcelona”.
“Tottenham với Arsenal? Benteke có thể được nhiều hơn thế”
Christian Benteke đã ghi 15 bàn cho Aston Villa kể từ khi tới Villa Park vào mùa hè 2012 với giá 8 triệu bảng từ Genk. Điều đó khiến cho chân sút trẻ người Bỉ trở thành một mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn, và người ta tin rằng thời gian của anh ở Midlands sắp hết khi nó còn chưa kéo dài được bao lâu.
Arsenal và Tottenham đã cùng cử tuyển trạch viên tới theo dõi Benteke thi đấu, và họ đều bị ấn tượng bởi những gì Benteke làm được. Ngoài số bàn thắng, Benteke trung bình ghi 1.5 kiến tạo/trận và đã có 4 kiến tạo thành bàn, và chiến thắng 58% số pha tranh chấp bóng bổng với chiều cao 1m90. Nhưng với Gabriel Agbonlahor, điều đó có nghĩa là Benteke còn xứng đáng với những CLB lớn hơn Arsenal và Spurs.


“Với tôi, Christian là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Với độ tuổi của cậu ấy, những CLB lớn sẽ là điểm đến lý tưởng. Tôi nghĩ Christian đủ xuất sắc để đá cho những CLB lớn hơn Arsenal và Tottenham”.
Nói về tương lai của người đồng đội của mình, Agbonlahor nghĩ rằng Benteke sẽ còn giành thêm thời gian để học hỏi những điều mấu chốt của bóng đá Anh trước khi có quyết định tiếp theo.
“Cậu ấy vẫn đang tìm hiểu những điều căn bản của trận đấu. Christian thích được chơi bóng tại đây, do vậy tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở lại Aston Villa một thời gian nữa. Tương lai phụ thuộc vào bản thân Christian và những kế hoạch mà CLB dành cho cậu ấy”.
H.Q (tổng hợp)