Chị tưởng chỉ có em là người thứ ba của chồng chị

18/08/2011 16:18
Em ơi, cơ hội níu giữ anh ấy cho riêng mình, giờ tôi xin chuyển cho em nếu tình em vẫn còn đủ lớn. Với mình, tôi biết không thể chà đạp vào lòng tự tôn thêm nữa

Em ơi, cơ hội níu giữ anh ấy cho riêng mình, giờ tôi xin chuyển cho em nếu tình em vẫn còn đủ lớn. Với mình, tôi biết không thể chà đạp vào lòng tự tôn thêm nữa.

Tôi đọc rất nhiều tâm sự của các bạn về chủ đề "người thứ 3". Tôi, người cùng cảnh ngộ với những ai bị chồng cắm sừng, hết sức buồn mà nghĩ rằng: có lẽ, chúng ta đừng níu kéo những người đàn ông đa tình nữa, chúng ta hãy đoàn kết để chấm dứt cơ hội của những kẻ đê hèn ấy.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại nhân từ, mềm lòng như lúc này. Càng đọc, tôi càng cảm thấy, nhưng người chen ngang vào hạnh phúc của gia đình người khác thật đáng thương. Đôi khi chúng ta cứ buông lời trách mắng, xúc phạm họ nhưng lại chẳng hiểu rằng, chồng mình mới là người mắc lỗi lớn

Không thể nói người thứ ba nào cũng xấu, cũng không thể không cho họ cơ hội để giải thích. Biết đâu đó, chính họ cũng bị rơi vào cạm bẫy tình yêu mà người đàn ông là chồng chúng ta giăng ra, làm hại cuộc đời của những cô gái còn trong sáng? Đứng trên lập trường của người phụ nữ mà nghĩ, tôi thấy thương cho những người trót lầm lỡ hoặc bị lừa gạt ấy.

a
Chị ngỡ tưởng chỉ có em là người thứ ba của chồng chị. (ảnh minh họa)


Đều là phụ nữ, ta trách nhau làm gì? Người thứ ba, xét về góc độ nào đó cũng là nạn nhân mà thôi. Giờ phút này, khi ngồi đây, tôi thấy thương tôi lắm, và tôi cũng thấy thương người thứ ba ngày trước của chồng tôi. Em ấy chắc cũng như tôi, hết lòng yêu thương một người không xứng đáng...

Chồng tôi đã theo chân em, bỏ lại tôi và con nhỏ. Tôi ôm hận, chửi rủa, trách mắng và xúc phạm chính kẻ đã phá hoại gia đình tôi. Dù cho người đó có hết lời nói rằng, đó là tình yêu, là cạm bẫy để khiến em bị đánh gục trong vòng tay của chồng tôi, nhưng tôi lại không tin. Tôi cho rằng, tất cả chỉ là những lời lẽ ngụy biện cho cái trò cướp chồng của người khác. Chưa một lần tôi nghĩ, mình có thể thông cảm cho loại người như vậy. Và với chồng, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới hai từ tha thứ. Vậy mà…

Khi chồng tôi van xin tôi, mong tôi bỏ qua, tha thứ, quỳ gối xin lỗi tôi (quỳ gối giữa đường xá đông người), tôi mềm lòng và đã bỏ qua cho anh. Tôi oán giận người con gái đó là đồ ăn cắp, ăn cắp niềm tin của tôi, ăn cắp hạnh phúc của tôi....

Nhưng hôm nay, khi tôi biết chồng tôi tình tang với một người thứ 3 khác nữa, tôi mới thấy thương em (cho phép tôi được gọi người con gái đó là ‘em’). Tôi muốn xin lỗi em vì những lời xúc phạm em trước đây (cho dù đúng ra thì người thứ ba nào cũng xứng đáng nhận điều đó). Tôi muốn cho em biết rằng, anh ấy - người đàn ông chúng ta đã cùng yêu thương ấy, lại có thêm một “khoảng trời riêng" khác.

Xin lỗi em, người thứ 3 đầu tiên của chồng chị!

Em ơi, cơ hội níu giữ anh ấy cho riêng mình, giờ tôi xin chuyển cho em nếu tình em vẫn còn đủ lớn. Với mình, tôi biết không thể chà đạp vào lòng tự tôn thêm nữa.

Tôi chỉ ước rằng, không lâu nữa, phụ nữ Việt Nam chúng ta mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, tự tin hơn và không dễ dàng tha thứ cho những người đàn ông đê tiện ấy. Như thế ắt xã hội sẽ bớt người thứ ba và phụ nữ chúng ta bớt đau lòng!

Bây giờ tôi mới hiểu, lòng vị tha cũng không thể tùy tiện dùng.

Theo Eva