"Chợ đồ cũ" có một không hai ở Hà Nội

04/03/2013 14:05
Trọng Trinh
(GDVN) -Một "shop" đồ cũ duy nhất chỉ có ở Hà Nội được dựng trên một bãi đất trống, trước đây là nơi người dân vẫn thường hay vứt rác thải sinh hoạt. Chủ nhân của cửa hàng là một người phụ nữ đã ngoài 60. Trong 60 năm cuộc đời của mình thì có đến 30 năm người phụ nữ này buôn bán hàng cũ.
Chủ cửa hàng là một người phụ nữ có tên Mỹ, cửa hàng nằm ngay ven đường đi vào xã Trung Văn, huyện Từ Liêm - Hà Nội.
Chủ cửa hàng là một người phụ nữ có tên Mỹ, cửa hàng nằm ngay ven đường đi vào xã Trung Văn, huyện Từ Liêm - Hà Nội.

Trong 'cửa hàng' cửa bà không thiếu bắt cứ một thứ gì, từ quần áo giầy dép, cho đến những đồ gia dựng.
Trong 'cửa hàng' cửa bà không thiếu bắt cứ một thứ gì, từ quần áo giầy dép, cho đến những đồ gia dựng.
Ngay cả những chiếc bếp ga cũ, rồi phích nước đã qua sử dụng cũng được bà thu mua từ rất nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là qua "kênh" đồng nát.
Ngay cả những chiếc bếp ga cũ, rồi phích nước đã qua sử dụng cũng được bà thu mua từ rất nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là qua "kênh" đồng nát.
Giầy dép chiếm số lượng lớn trong cửa hàng, toàn bộ là hàng 'sida'.
Giầy dép chiếm số lượng lớn trong cửa hàng, toàn bộ là hàng 'sida'.
Một chiếc đài Cassette cũ không biết còn dùng được không, nhưng bà vẫn mua và trưng bày trong cửa hàng.
Một chiếc đài Cassette cũ không biết còn dùng được không, nhưng bà vẫn mua và trưng bày trong cửa hàng.
Gọi là hàng đồ cũ nhưng nhiều đồ vật vẫn còn dùng được tốt, theo lời bà Mỹ.
Gọi là hàng đồ cũ nhưng nhiều đồ vật vẫn còn dùng được tốt, theo lời bà Mỹ.
Những chếc mũ bảo hiểm cũ, bà cũng mua để bán nhưng có lẽ không khách hàng nào mò tới.
Những chếc mũ bảo hiểm cũ, bà cũng mua để bán nhưng có lẽ không khách hàng nào mò tới.
Giầy được treo lủng lẳng trong cửa hàng.
Giầy được treo lủng lẳng trong cửa hàng.
Với phương châm kinh doanh "hàng mua về không dùng được mang ra trả lại" nên bà Mỹ có không ít khách hàng, chủ yếu là những người ngoại tỉnh về Hà Nội kiếm sống.
Với phương châm kinh doanh "hàng mua về không dùng được mang ra trả lại" nên bà Mỹ có không ít khách hàng, chủ yếu là những người ngoại tỉnh về Hà Nội kiếm sống.
Một vị khách đang cố tìm cho mình một món hàng trong đống lộn xộn.
Một vị khách đang cố tìm cho mình một món hàng trong đống lộn xộn.
Những đồng tiền mà người bán để lại trong những túi sách, hay túi quần áo được bà Mỹ phát hiện qua thời gian.
Những đồng tiền mà người bán để lại trong những túi sách, hay túi quần áo được bà Mỹ phát hiện qua thời gian.
Hai đồ vật này bà Mỹ mua lại của người đi buôn đồng nát với giá 30 nghìn đồng.
Hai đồ vật này bà Mỹ mua lại của người đi buôn đồng nát với giá 30 nghìn đồng.
Trọng Trinh