Mỹ nhân Việt đua nhau lấy chồng Tây vì trai Việt bất tài?!

04/03/2013 11:04
Lã Xưa/Giadinh.net.vn
Chia sẻ mới đây của nàng dâu Tây Jessica đã vẽ nên hình ảnh đàn ông Việt độc đoán, gia trưởng, lười biếng mà hợm hĩnh. Phải chăng đó chính là nguyên nhân khiến các mỹ nhân Việt thời gian gần đây đua nhau lấy chồng Tây.
Lời chia sẻ đầy ngán ngẩm của nàng dâu Tây Jessica sau Tết nguyên đán Qúy Tỵ đã khiến cư dân mạng phát sốt, bởi cô đã vẽ nên hình ảnh độc đoán, gia trưởng, lười biếng, hợm hĩnh… của trai Việt. “Tôi thấy đàn ông chỉ toàn ăn, uống rượu và ngồi nói chuyện, chẳng chịu làm gì. Mấy mâm cỗ nặng lên xuống mấy tầng nhà toàn là phụ nữ khệ nệ làm.Lúc ăn uống, thiếu cái gì thì ầm ĩ sai phụ nữ đi lấy. Nếu lấy chậm còn tỏ thái độ không hài lòng, nhăn nhó. Đàn ông ăn xong rung đùi ngồi uống nước. Phụ nữ ăn xong phải đi gọt hoa quả mang lên. Sau đó lại không được ăn tráng miệng mà lại phải dọn mâm bát”, nàng dâu Jessica tâm sự.

Ca sĩ Đoan Trang hạnh phúc bên người chồng Thụy Điển
Ca sĩ Đoan Trang hạnh phúc bên người chồng Thụy Điển

Nhìn cảnh ấy, có lẽ các cô gái độc thân cũng ngại lấy chồng hoặc muốn “cao chạy xa bay” để tới với trời Tây, trai Tây ngọt ngào, lãng mạn. Hoặc ít ra là trai ngoại quốc ở một số nước láng giềng gần với Việt Nam.

Có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân lý giải cho việc các Sao Việt đua nhau lấy chồng Tây thời gian gần đây. Người đẹp Việt lấy chồng Tây khởi đầu gây sự chú ý trong showbiz Việt phải kể đến chân dài Bằng Lăng. Nữ diễn viên của phim “Nữ tướng cướp” kết hôn với Claas Schaberg, một người Đức. Nghệ sĩ múa Lê Vy cũng lập gia đình với một người ở trời Tây từ nhiều năm trước. Người mẫu Hương Giang, Vũ Thu Phương… xúng xính váy áo, rạng rỡ lên xe hoa cùng “chồng ngoại”. Á hậu Hương Giang cũng bí mật lên xe hoa với doanh nhân người Trung Quốc.

Giới ca sĩ cũng không ít người loại đàn ông Việt ra khỏi “cuộc chơi” và bén duyên với đàn ông ngoại quốc như nữ diva nổi tiếng Hồng Nhung, ca sĩ Đoan Trang, Mai Khôi. Gần đây, nhiều thông tin còn cho rằng nữ ca sĩ Thu Minh đã đính hôn với triệu phú người Hà Lan.
Hầu hết các mỹ nhân Việt kết hôn với chồng ngoại đều có cuộc sống sung túc, ở biệt thự, lái siêu xe, kim cương lấp lánh trên người. Không những thế, khi chia sẻ về người chồng ngoại, nhiều Sao Việt còn ca ngợi hết lời về sự lãng mạn, ngọt ngào, chiều chuộng, tâm lý, biết chia sẻ việc nhà với vợ, có quan niệm hiện đại – không cấm cản “một nửa” của mình tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật.
Cách đây vài ngày, nhạc sĩ Giáng Son cũng lên tiếng chia sẻ về chồng Tây với niềm tự hào và hạnh phúc. Đó là người chồng biết chia sẻ với vợ nhiều thứ. Đó là người chồng biết thường xuyên khen vợ khiến nữ nhạc sĩ luôn cảm thấy được động viên trong cuộc sống.

Không chỉ những người nổi tiếng, mà ngay cả những cô gái “thường dân” hiền lành cũng đua nhau lấy chồng ngoại. Theo thống kê chưa đầy đủ, vùng đồng bằng sông Cửu Long có tới trên 100.000 cô gái lấy chồng nước ngoài. Chỉ riêng 1 xã của Sóc Trăng đã có đến 201 người lấy chồng ngoại; còn tỉnh Hậu Giang - nơi có cô dâu Võ Thị Minh Phương vừa ôm hai con nhảy lầu tự tử bên Hàn Quốc - hiện có đến 4.000 cô gái lấy chồng ngoại.  

Những con số ấy dường như đã phần nào nói lên cái sự kém cỏi của trai Việt để nên nông nỗi những người phụ nữ Việt phải “xuất giá tòng phu” nơi phương trời xa.

Có lẽ bởi những cô gái Việt nhìn thấy rõ sự ngọt ngào của đàn ông Tây. Họ không bắt phụ nữ làm việc nhà quần quật từ sáng đến tối. Họ thường tặng hoa hồng hay hát những bản tình ca tặng vợ. Trong khi đàn ông Việt chỉ thề thốt, hứa hẹn khi yêu. Còn khi cưới nhau rồi thì quay ngoắt 180 độ, chiều chuộng đâu chẳng thấy, yêu đâu chẳng thấy, chỉ thấy suốt ngày quắc mắt lườm, quát và so đo từng đồng với vợ…

Ấy vậy mà có nhiều đàn ông Việt vẫn lên xe hoa tới 4, 5 lần. Có lẽ, trình độ tán tỉnh các cô gái thì đàn ông Việt phải gọi là nhất quả đất, số 1 thế giới ấy nhỉ?
Lã Xưa/Giadinh.net.vn