Premier League 6 P.M: "Man Utd đủ sức ghi 5, 6 bàn vào lưới Real"

04/03/2013 18:00
H.Q
(GDVN) - Sir Alex tự tin trước giờ G... Arsene Wenger không biết chuyện Arsenal có đổi chủ... Ronaldo mơ được ghi bàn tại Old Trafford
“Man Utd đủ sức ghi 5, 6 bàn vào lưới Real”
Sir Alex Ferguson đang tỏ ra rất tự tin trước trận tiếp Real Madrid của Manchester United. Ông nhấn mạnh rằng dù Real Madrid thắng trong 2 trận El Clasico liên tiếp nhưng Manchester United không hề ngán họ.
Quỷ Đỏ đã chuẩn bị cho trận đấu đêm mai bằng thắng lợi đậm đà 4-0 trước Norwich. Đó là chưa kể họ đang có lợi thế bàn thắng sân khách do đã hòa 1-1 tại Bernabeu ở lượt đi, và đây là cơ sở để Sir Alex Ferguson tự tin.


“Họ đã chơi tấn công, dồn ép hàng thủ chúng tôi, pressing toàn mặt sân. Song chúng tôi vẫn đối phó cách chơi ấy rất hiệu quả. Vì thế chúng tôi luôn rất tự tin trước Real Madrid. Có thể trận tới, Man Utd đủ sức ghi từ năm đến sáu bàn”.
Sir Alex tỏ vẻ tiếc nuối với những gì xảy ra ở lượt đi. “Thật bất ngờ là Robin Van Persie đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trong khi thủ thành bên họ cũng cản phá rất thành công nhiều pha bóng nguy hiểm. Danny Welbeck cũng bỏ lỡ một tình huống ở hiệp một. Đáng ra chúng tôi đã thắng trận lượt đi”.
Wenger: Không có tiếp quản từ Trung Đông
Thông tin một tập đoàn Trung Đông mua lại Arsenal đã nổi lên trong vòng 2 ngày qua, nói rằng các nhà đầu tư đến từ Qatar và UAE đang có kế hoạch mua lại toàn bộ số cổ phiếu của Arsenal với giá 1,5 tỷ bảng. Tin tức nhấn mạnh một cuộc gặp gỡ với cổ đông lớn nhất Arsenal là ông Stan Kronke đã được thu xếp và đây được xem là bước đầu thâu tóm đội bóng của tập đoàn này.
Tuy nhiên bản thân HLV Arsene Wenger không biết gì hết và cho rằng đây là tin đồn nhảm. Sau trận thua Tottenham 1-2, ông cho biết: “Tôi không hề biết gì về những thông tin này. Tôi cũng chỉ đọc trên báo như các bạn mà thôi. Chuyện này ngay cả khi có trở thành hiện thực thì cũng không khiến tôi phải bận tâm bởi quyền quyết định là của các ông chủ”.


Được biết Stan Kronke vẫn chưa có động thái nào chứng tỏ ông sẵn sàng bán 67% lượng cổ phiếu của Arsenal mà ông đang nắm giữ. Bên cạnh đó tin tức trên nói rằng tập đoàn Trung Đông kia ra yêu cầu Arsenal phải vào được Champions League mùa sau thì họ mới tiến hành mua lại. Mà khả năng này đã trở nên rất xa vời sau trận đấu ở White Hart Lane.
Ronaldo muốn chọc thủng lưới đội bóng cũ ngay tại Old Trafford
Tiền đạo người Bồ Đào Nha sắp có chuyến hành quân trở lại mái nhà xưa – sân Old Trafford, và anh đang rất muốn được ghi bàn vào lưới đội bóng cũ trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League giữa Manchester United và Real Madrid.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã trải qua 6 mùa giải rất thành công với Manchester United trước khi chuyển đến Bernabeu với mức giá 80 triệu bảng, kỷ lục chuyển nhượng thế giới.
Anh chia sẻ với tờ The Sun trước chuyến trở lại Manchester "Đó sẽ là một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của tôi. Nếu ghi được bàn thắng thì nó sẽ còn đáng nhớ hơn nữa”.


"Tôi không thể nói trước rằng mình sẽ ăn mừng như thế nào. Nó sẽ phụ thuộc vào cảm xúc của tôi lúc đó. Nhưng chắc chắn tôi rất muốn có được bàn thắng trong trận đấu tới".
Anh cũng dành những lời tri ân tới các CĐV của Manchester United. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Tôi chắc chắn rằng họ sẽ chào đón tôi. Sau những năm tháng của tôi ở Manchester và tình cảm của giữa tôi và các CĐV, Old Trafford sẽ là một trong những nơi hoan nghênh tôi nhất. Đó chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp cầu thủ”.
Mancini: Hart và Nasri rất bất ổn
Manchester City hiện đang kém Manchester United 15 điểm trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League, và phong độ thất thường của các nhà ĐKVĐ đã khiến HLV Roberto Mancini bị chỉ trích nặng nề.
Vì lý do đó, ông đã thách thức một số thành viên trong đội hãy đứng lên và chứng tỏ mình xứng đáng với vị trí chính thức. Ông chỉ thẳng ra Samir Nasri và Joe Hart là những ví dụ điển hình của sự bất ổn phong độ.
“Khi tôi còn là cầu thủ tôi luôn nhận trách nhiệm. Nếu chơi không tốt, tôi tự trách mình và nói trước mọi người rằng tôi xin lỗi và sẽ cố gắng trong trận tiếp theo”.


“Tôi không ưa gì những cầu thủ không bao giờ chịu chấp nhận mình mắc lỗi. Những người đó không xứng đáng được thi đấu. Tôi muốn những người mạnh mẽ, những người đấy có thể bực tức vì không được tôi cho ra sân nhưng một khi họ ra sân và thể hiện được, tôi sẽ cho họ thi đấu”.
“Tôi cho rằng Samir (Nasri) là một cầu thủ hàng đầu, và một khi anh đã là cầu thủ hàng đầu thì anh phải chơi tốt mọi trận đấu. Điều tương tự với Joe (Hart)”.
“Tôi đã nói điều đó với Samir rất nhiều lần rồi và cậu ấy hiểu điều đó. Cậu ấy có trình độ, kỹ thuật và sức mạnh để chơi tốt hơn hiện tại”.
H.Q