Tôi có nên tiếp tục cứu hay bỏ chồng nghiện đánh lô

20/08/2011 01:31
Bây giờ anh kiếm được một đồng, anh chơi bời 10 đồng, vậy khi anh về đi làm chính thức anh kiếm được 10 đồng anh sẽ chời bời 100 hay 1000 đồng đây?

Bây giờ anh kiếm được một đồng, anh chơi bời 10 đồng, vậy khi anh về đi làm chính thức anh kiếm được 10 đồng anh sẽ chời bời 100 hay 1000 đồng đây?

Tôi năm nay 28 tuổi, có chồng và một con trai. Đại gia đình nhà tôi rất đông, có bố mẹ chồng, chị chồng và anh rể, em chồng và vợ của em chồng. Bố mẹ chồng tôi rất tốt.

Tôi và chồng tôi yêu nhau từ ngày học trung cấp. Anh đã không được thi tốt nghiệp vì nợ do đánh lô đề. Đến lúc đấy tôi mới biết ngoài nghiện điện tử ra anh còn nghiện lô đề, cá cược và gia đình đã cứu anh bao phen. Nhưng tôi vẫn yêu anh, sau khi ra trường một năm tôi lên nhà anh chơi lúc đấy anh đang đi nghĩa vụ quân sự và tôi được bố mẹ anh xin việc làm.
 

a
Bây giờ anh kiếm được một đồng, anh chơi bời 10 đồng (Ảnh minh họa)

Tôi đã ở nhà anh 2 năm thì chúng tôi quyết định cưới. Anh vẫn đi nghĩa vụ, tôi biết anh vẫn chơi bời cờ bạc lô đề, nhưng ở mức độ chỉ chơi cho vui vì ở cơ quan tôi hay những người đàn ông tôi biết cũng đều thế hết chứ không riêng chồng tôi, nên tôi chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng.

Sau 1 năm thì chúng tôi có 1 bé trai và chồng tôi được vào chuyên nghiệp, nghĩa là anh phải đi học. Từ khi lấy nhau, anh chưa phải đưa tôi dù một đồng nào cho vợ, ngay cả là nuôi con. Lương anh bao nhiêu là của anh hết, không xin tôi là tôi cảm thấy may lắm rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có và chủ yếu là xin bố mẹ chồng tôi.

Khi anh đi học tôi phát hiện ra, anh còn đi tán tỉnh rất nhiều cô gái. Có lần tôi đưa con đi khám ở Hà Nội, anh đã lên chỗ 2 mẹ con tôi ở, nhưng đến tối anh lại ra ngoài gọi điện nói chuyện tán tỉnh với cô gái ở trường anh. Tôi đã lên tận trường anh và tìm bằng được cô gái đó là ai. Tôi đã biết đánh ghen, còn chồng tôi thì đánh tôi. Mấy tháng liền tôi không nói chuyện với chồng. Tôi cho qua mọi chuyện nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ tha thứ.

Anh chuẩn bị ra trường và anh gọi điện vay tiền cả nhà để trả nợ vì lô đề cá cược, hay vì việc gì thì tôi cũng không buồn hỏi. Anh gọi cho tôi tôi không nói bất kì câu gì. Mẹ chồng tôi thì đang xoay sở vay tiền cho anh, mẹ bảo mấy tháng trước đã trả cho anh một món như thế. Tôi như chết lặng.

Bây giờ anh kiếm được một đồng, anh chơi bời 10 đồng, vậy khi anh về đi làm chính thức anh kiếm được 10 đồng anh sẽ chời bời 100 hay 1000 đồng đây. Bây giờ bố mẹ còn làm ra tiền, còn bám lấy bố mẹ nhưng bố mẹ cũng có tuổi mai này nghỉ hưu thì chỉ còn 2 mẹ con tôi, thì anh bán ai trước đây? Chứ đừng nói là anh lo cho 2 mẹ con tôi một cuộc sống.

Tôi phải làm sao đây? Có nên tha thứ cho anh?

Theo Afamily