Bình thản chơi game sau khi giết mẹ rồi chôn xác trước nhà

21/08/2011 07:56
GDVN -Tài về nhà xin mẹ tiền để tiếp tục chơi game nhưng bà Nhung không cho, tên nghịch tử dùng gậy đập chết mẹ rồi trôn xác trước cửa nhà.

Ngày 20/8, cơ quan công TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tài (19 tuổi, ngụ phường 2, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “giết người”. Nạn nhân mà Tài ra tay không ai khách chính là mẹ đẻ của đối tượng, bà Bùi Thị Hồng Nhung (44 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 18/8, do thiếu tiền chơi game nên Tài đã về nhà xin tiền mẹ là bà Nhung. Tuy nhiên, do con không chịu học hành suốt ngày chơi game nên người mẹ này nhất quyết không cho. Bực tức, Tài liền dùng gậy đập liên tiếp lên đầu mẹ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, tên nghịch tử này vẫn bình tĩnh đào hố chôn thi thể mẹ xuống chân hòn non bộ trước nhà. Dọn hiện trường xong, Tài bình thản ra quán internet tiếp tục chơi game.

Sau 2 ngày tìm kiếm, sáng 20-8, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể bà Nhung. Công an khám nghiệm trên thi thể nạn nhân nhiều vết đánh đập. Ngay sau đó cơ quan điều tra truy bắt khẩn Tài.

T.B