Công Vinh làm ‘kẻ mất gốc’, Trọng Hoàng thành người hùng

21/08/2011 10:58
Lê Đình
(GDVN) - Công Vinh bị xử sự như một kẻ “mất gốc”, trong khi Trọng Hoàng lại được công kênh như một người hùng.
(GDVN) - Công Vinh bị xử sự như một kẻ “mất gốc”, trong khi Trọng Hoàng lại được công kênh như một người hùng.

Nếu như Hà Nội T&T trông đợi chân sút số 1 Công Vinh sẽ nổ súng ở trận ‘chung kết’ chiều nay thì SLNA và người hâm mộ xứ Nghệ lại đặt hy vọng vào Trọng Hoàng, tiền vệ trẻ đang chơi rất ấn tượng.

Nỗi niềm người con xứ nghệ

Hai cảm xúc trái chiều nhau trên sân Vinh vào chiều qua, trong buổi tập của đội khách Hà Nội T&T và chủ nhà SLNA. Tiền đạo Công Vinh là tâm điểm chỉ trích của khán giả xứ Nghệ với những lời thóa mạ nhằm tạo tâm lý căng cứng cho anh. Tuy nhiên, Vinh ‘còm’ đã trưởng thành nhiều, anh không bị nhiều áp lực và vẫn hăng say luyện tập.
Công Vinh tập luyện trên sân Vinh. Ảnh: Quang Minh
Công Vinh tập luyện trên sân Vinh. Ảnh: Quang Minh

Trái ngược với đàn anh Công Vinh, Trọng Hoàng được khán giả sân Vinh chào đón rất nồng nhiệt. Khi tiền vệ này vừa bước vào sân, người hâm mộ đã lao tới quây tròn và công kênh Hoàng ‘bò’ cứ như thể SLNA đã vô địch. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Công Vinh và Hồng Sơn không khỏi chạnh lòng.

Một tiền vệ trẻ của SLNA tâm sự: “Nghiệp cầu thủ nó vậy đó anh, khi ghi bàn giúp đội nhà chiến thắng thì được khán giả tung hô, yêu mến. Nhưng khi không còn thi đấu cho đội bóng nơi mình đã trưởng thành nữa, ngày quay về sẽ đối diện với cảnh tượng này đây”. Một cầu thủ của Hà Nội T&T đồng cảm với Công Vinh: “Những người trên sân Vinh đã quên bàn thắng của Công Vinh vào lưới Thái Lan, giúp ĐTVN lần đâu tiên đăng quang ở AFF Suzuki Cup. Đấy không phải là Công Vinh đã mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam và bóng đá xứ Nghệ nói riêng đó sao”.
Trọng Hoàng được công kênh như người hùng. Ảnh: Quang Minh
Trọng Hoàng được công kênh như người hùng. Ảnh: Quang Minh

Nếu một ngày nào đó Trọng Hoàng, Ngọc Anh hay Đình Đồng rời SLNA, có lẽ họ cũng sẽ phải nhận chung cảnh ngộ như Công Vinh, cũng sẽ là “thằng mất gốc” trong ngày về lại mái nhà xưa.

Hà Nội T&T tự tin trước giờ G

Tuy gặp phải không ít khó khăn khi duy chuyển vào sân Vinh và liên tục bị khán giả vây hãm nhưng thầy trò Phan Thanh Hùng xem đó như chuyện bình thường, như không có gì xảy ra.

Thậm chí cả HLV người Đà Nẵng cũng xỏ giày làm ‘quân xanh’ thi đấu cùng các học trò, những tiếng cười đùa vẫn xuất hiện nơi các cầu thủ đội khách sau mỗi tình huống bóng chết. Buổi tập diễn ra khá nhanh, các cầu thủ Hà Nội T&T thoải mái tới mức họ không cần biết đến hàng trăm khán giả sân Vinh đang vây quanh đường piste và làm huyên náo.
HLV Phan Thanh Hùng tập cùng học trò. Ảnh: Quang Minh
HLV Phan Thanh Hùng tập cùng học trò. Ảnh: Quang Minh

Chỉ tập nhẹ và làm quen mặt sân Vinh được hơn 1 giờ thì cơn mưa nhẹ đổ xuống khiến đội khách phải ra về sớm. Người hâm mộ xứ Nghệ có lẽ chính họ sẽ phải cảm thấy lo lắng trước tâm lý thoải mái, tự tin của đội bóng đến từ Thủ đô.

Nóng từ khán đài xuống sân cỏ

Chủ tịch CLB SLNA, ông Nguyễn Hồng Thanh chiều qua đã phải đội mưa xuống sân để ngăn khán giả quá khích có hành động, lời lẽ không tốt với Công Vinh và tổ trọng tài. Khi không khí đã lắng xuống, ông Thanh tiếp tục làm việc với các chiến sĩ công an về việc giữ gìn an ninh trong trận đấu chiều Chủ Nhật.

Sáng nay, để cổ vũ tinh thần của các cầu thủ SLNA, người hâm mộ xứ Nghệ sẽ có đoàn xe gồm hơn 400 người, mang theo cờ Tổ quốc, áo CLB, cùng mô hình chiếc cúp vô địch diễu hành từ quảng trường đi khắp thành phố Vinh, trạm dừng chân cuối cùng sẽ là khán đài A của sân Vinh.

Trong khi ấy, vấn đề vé đang làm đau đầu người hâm mộ xứ Nghệ. Lượng vé BTC sân Vinh bán cho khán giả không khác gì muối bỏ biển, rất ít vé đến được với tay người dân, ngược lại khi quầy vé đóng cửa thì khán giả phải chấp bỏ 2 triệu đồng để mua 1 cặp vé khán đài A, còn khán đài B là 1,6 triệu/cặp.

Trận ‘chung kết’ trên đất Vinh không chỉ nóng lên ở ngoài sân cỏ với chuyện giá vé tăng nhanh hơn giá vàng, trên khán cũng rất dễ ‘vỡ’ nếu đội nhà không thắng. Nhưng có lẽ kịch tính và hấp dẫn hơn hết vẫn là màn tỉ thí của 2 đội dưới sân, rất có thể thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ dùng chiêu thức ‘lấy độc trị độc’, đá theo kiểu ‘chém đinh chặt sắt’ như cách mà đội bóng sông Lam đã làm ở giai đoạn lượt đi.

Chắc chắn vị tướng trẻ Hữu Thắng đã nắm bắt được giá trị của Công Vinh khi chính Vinh ‘còm’ là người ghi bàn duy nhất giúp Hà Nội T&T đánh bại V.Hải Phòng ở vòng 25. Rất có thể Đình Đồng, Huy Hoàng hoặc Nguyễn Helio sẽ được cắt cử ‘chăm sóc’ tiền đạo số 1 của đội khách thật kỹ.

Trận đấu chưa diễn ra nhưng chắc chắn đất Vinh sẽ nóng từ ngoài sân cỏ, trên khán đài và cả 22 con người có mặt trên sân cỏ.
Lê Đình