Xuất hiện nhóm 'nữ quái' ép sinh viên mua tăm giá cắt cổ trước ĐHSPHN

18/03/2013 06:42
Theo Quang Khởi - PL&XH
Gặp các em sinh viên nhìn hiền lành, chúng dí gói tăm vào tay, rồi yêu cầu "từ thiện" 30-50.000đ. Ai phàn nàn, hay không "nộp" tiền thì bị chúng chửi, đánh, dọa nạt.

Nhiều tháng qua, công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn "bó tay" với nhóm cướp ngày này. Hàng ngày, chúng tổ chức thành nhóm từ 8-10 tên, trong đó chủ yếu là nữ giới, có khoảng 1-2 đối tượng nam làm nhiệm vụ bảo kê, sẵn sàng "xử" các sinh viên nam nếu không nộp tiền theo yêu cầu của chúng. 

Theo tìm hiểu, nhóm đối tượng này quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nơi có một làng chuyên "hành nghề" giả danh làm từ thiện. Chúng mua một tờ giấy giới thiệu có dấu đỏ của một đơn vị hoạt động xã hội với giá 30.000đ, rồi tự ghi tên họ, "chức vụ" là "tình nguyện viên".

Một góc phố, cả lũ lừa đảo (mũi tên đỏ) Ảnh: Quang Khởi
Một góc phố, cả lũ lừa đảo (mũi tên đỏ)   Ảnh: Quang Khởi

Chúng thường mặc áo đồng phục của học sinh cấp 3 để đánh lừa các em sinh viên hiền lành. Địa bàn hoạt động của chúng chủ yếu ở khu vực bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, khu vực ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội... 

Thấy các em sinh viên đi ngang qua, chúng dúi gói tăm nhỏ vào tay, nói: "Tăm từ thiện, xin mời dùng thử". Ai nhẹ dạ cầm, thì bị bọn chúng đưa sổ, bút đề nghị ký và nộp 30-50.000đ. Ai kêu ca tăm đắt, chúng trở mặt, chửi và đe dọa đánh. 

Phần lớn các nạn nhân thân cô thế cô đều "ngậm bồ hòn làm ngọt", chấp nhận nộp tiền theo yêu cầu của chúng. 

Hành vi của nhóm lừa đảo này đã diễn ra từ đầu năm 2011. Cho đến nay, công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đơn vị chịu trách nhiệm ANTT khu vực trước ĐH Quốc Gia, ĐH Sư phạm vẫn "bó tay", không có cách xử lý. 

Một bác xe ôm than phiền: "Chỉ nhắc được mấy cháu thôi, chứ mỗi ngày cả ngàn lượt người đi lại, nhắc sao xuể. Đến công an còn bó tay, thì chúng tôi làm gì được".

Người ta chỉ được chứng kiến cảnh công an, dân phòng phường Dịch Vọng Hậu đi dẹp hàng rong, bắt và xử lý các trường hợp phạm luật giao thông trên đường Xuân Thủy các buổi chiều, còn các đối tượng lừa đảo thì cơ quan chức năng "không nghe, không thấy".

Trong khi ả tóc vàng hành sự, 2 ả còn lại tiếp tục "rình mồi"... Ảnh: Quang Khởi
Trong khi ả tóc vàng hành sự, 2 ả còn lại 
tiếp tục "rình mồi"... Ảnh: Quang Khởi
Nhìn mặt ả tóc vàng, không ai nghĩ là kẻ lừa đảo Ảnh: Quang Khởi
Nhìn mặt ả tóc vàng, không ai nghĩ là kẻ lừa đảo   Ảnh: Quang Khởi
"Con mồi" của các ả lừa đảo là các em HSSV hiền lành Ảnh: Quang Khởi
"Con mồi" của các ả lừa đảo là các em HSSV hiền lành   Ảnh: Quang Khởi
Ả "bụng to" và ả "mặt đen" mắt đảo liên tục "săn"... Ảnh: Quang Khởi
Ả "bụng to" và ả "mặt đen" mắt đảo liên tục "săn"...    Ảnh: Quang Khởi
Ả "bụng to" thích lừa nam giới nhất Ảnh: Quang Khởi
Ả "bụng to" thích lừa nam giới nhất    Ảnh: Quang Khởi
Xin chú ý 2 mũi tên đỏ, đó là 2 nạn nhân đang bị lừa ký vào sổ...Ảnh: Quang Khởi
Xin chú ý 2 mũi tên đỏ, đó là 2 nạn nhân 
                                       đang bị lừa ký vào sổ...Ảnh: Quang Khởi
Sau đó 2 em bị chém đẹp 30.000đ/gói tăm. Biết bị lừa các em cũng không dám cự cãi bởi nhóm lừa đảo rất đông Ảnh: Quang Khởi
Sau đó 2 em bị chém đẹp 30.000đ/gói tăm. Biết bị lừa các em cũng không 
dám cự cãi bởi nhóm lừa đảo rất đông         Ảnh: Quang Khởi

PV đứng gần, nghe rõ ả "mặt nhọn" dọa: "Mày ký rồi, thích quỵt à, thích ăn tát à?" Ảnh: Quang Khởi
PV đứng gần, nghe rõ ả "mặt nhọn" dọa: 
"Mày ký rồi, thích quỵt à, thích ăn tát à?"   Ảnh: Quang Khởi

Cô gái áo kẻ ngang rụt người tránh gói tăm vì đã biết trò lừa Ảnh: Quang Khởi
Cô gái áo kẻ ngang rụt người tránh gói tăm 
vì đã biết trò lừa   Ảnh: Quang Khởi

Em gái áo trắng xin xỏ vì không mang theo tiền, liền bị một lũ bao vây dọa đánh Ảnh: Quang Khởi
Em gái áo trắng xin xỏ vì không mang theo tiền, 
liền bị một lũ bao vây dọa đánh   Ảnh: Quang Khởi

Ngày qua ngày, nhóm "cướp ngày" hoạt động công khai, liều lĩnh và manh động. Công an phường Dịch Vọng Hậu thì "sống chết mặc bay"
Ngày qua ngày, nhóm "cướp ngày" hoạt động công khai, liều lĩnh và 
manh động. Công an phường Dịch Vọng Hậu thì "sống chết mặc bay"   
Theo Quang Khởi - PL&XH