Nhà báo Nguyễn Lưu: Sao thấy thương Văn Quyến quá!

03/04/2013 11:00
Nguyễn Lưu
(GDVN) - Nhìn cái cảnh Quyến béo chạy vất vả ở Sài Gòn trước đây và Ninh Bình hôm nay mà ái ngại quá. Thần đồng một thời mà bây giờ sao thảm thế!
LTS: Là một cây đại thụ trong làng báo Thể thao Việt Nam, nhà báo Nguyễn Lưu từng xem rất nhiều thế hệ cầu thủ Việt thi đấu và được xem như "cuốn từ điển sống" về Thể thao nước nhà. Chứng kiến sự sa sút của cựu tuyển thủ Phạm Văn Quyến, nhà báo Nguyễn Lưu không khỏi xót xa và đã dành cho anh một bài viết đặc biệt. Được sự cho phép của ông, báo Giáo dục Việt Nam xin đăng tải bài viết này.

Trong mắt tôi, suốt 3 thập kỷ vừa qua, bóng đá Việt Nam chỉ có một Quyến là oách nhất. Cậu ta đã làm được những cái mà ngay thế hệ vàng của Hồng Sơn, Huỳnh Đức chưa làm được. Tôi nhớ rõ Quyến giành giải cầu thủ trẻ hay nhất giải châu Á khi 16 tuổi, tại đó anh chàng có cú sút phạt hiểm hóc xé lưới đối thủ Trung Quốc và báo hiệu sự xuất hiện của một thần đồng.

Văn Quyến đang chìm dần ở V.Ninh Bình.
Văn Quyến đang chìm dần ở V.Ninh Bình.

Khi bộ ba Thái Lan gồm Kiatisuk, Dusit và Tawan Sripan cùng thủ môn tài năng đất võ lên chốn Lương Sơn Bạc (Gia Lai), chả CLB nào thắng Gỗ trên sân nhà của họ, và Quyến là tiền đạo duy nhất ghi bàn trong trận thắng 2-1 của SLNA trước đoàn quân của bầu Đức. 

CLB Yokohama (Nhật) qua thăm Việt Nam, Văn Quyến là cầu thủ duy nhất phá lưới đối thủ bằng cú sút phạt ấn định trận hòa 1-1 ngay trước mặt “Góc sân nhà” của cánh nhà báo thể thao hồi ấy, tuyệt vời!

Và với Thái Lan, hầu như những lần Quyến tung lưới Thái đều là những công trình, sau cú lắc người bẻ bóng và ra chân tung lưới Thái ở SEA Games 22, cựu danh thủ Cao Cường trả lời trên báo Thanh Niên “Tôi nghĩ những cầu thủ quốc tế cũng chỉ đá được như thế”, còn cố nhà báo Chánh Trinh viết trên tờ Lao Động “Những cú đá như thế, ngay những thủ môn hàng đầu như Buffon hoặc Cudicini cũng phải bó tay”.

Còn nữa, bàn thắng duy nhất trong trận thắng duy nhất của bóng đá Việt Nam trước Hàn Quốc trên sân Muscat (Oman) là phần thưởng của lịch sử dành cho Văn Quyến. Anh chàng cũng là trường hợp duy nhất có CĐV vác hình tới sân cổ vũ và hình ảnh Quyến ghi bàn sau đó có các vị lãnh đạo như Nguyễn Văn An, Trương Mỹ Hoa… đứng lên vỗ tay trên khán đài. Cũng ở SEA Games 22, khi Quyến sút tung lưới Malaysia (3-2), trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, Nguyễn Hồng Minh bị sốc mạnh quá, chính tôi và 2 người bạn đưa ông Minh đi cấp cứu bằng chiếc xe có dán chữ Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam vượt đường đê tới BV Hữu Nghị và sau đó tìm GS Phạm Khải. 

Một lần đi họp, ngài tùy viên văn hóa của Đại sứ quán Hà Lan tâm sự rằng ông yêu bóng đá lắm, từng theo dõi bóng đá Việt Nam cả chục năm nay và đã thấy một tài năng đích thực là Văn Quyến. Cũng năm đó, anh bạn Đoàn Mạnh Giao kể tôi nghe Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hỏi Thủ tướng Phan Văn Khải rằng “Nghe đâu bóng đá Việt Nam cũng có mấy cầu thủ đá hay phải không”, Thủ tướng nói ngay “Có đó, có cầu thủ nhỏ nhỏ… đó”, tức là Quyến đấy! 

Xem Quyến đá từ nhỏ, lại từng tâm sự yêu thương, vậy mà giờ đây sao thương nó quá!

* Mời bạn đọc gửi phản hồi, góp ý về bài báo này qua box thảo luận cuối bài, hoặc bấm vào đây để gửi ý kiến (gõ tiếng Việt có dấu để Báo Giáo dục Việt Nam tiện đăng tải)! Trân trọng cảm ơn!
Nguyễn Lưu