Lập chuyên án bắt "ninja" chui mái nhà cướp của, hiếp dâm

21/04/2013 17:24
Theo VietNamNet
Khoảng nửa tháng nay, người dân ở thị trấn Long Hải, H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ăn không ngon, ngủ không yên vì tên cướp “yêu râu xanh” gây ra hàng chục vụ trộm, cướp tài sản, khống chế hiếp dâm phụ nữ…Cả một vùng quê miền biển hết sức náo loạn.

Tên cướp “yêu râu xanh”

Khuya 30/3, chị N.T.Đ (ngụ khu phố Hải Phong) đang nằm ngủ cùng 2 con nhỏ thì bị một đối tượng lẻn vào từ cửa sổ, dùng dao khống chế yêu cầu đưa tiền. Chị Đ. hoảng sợ đưa 700.000 đồng, tuy nhiên đối tượng tiếp tục dùng dao khống chế ép, phải quan hệ tình dục.
2 giờ ngày 9/4, trong lúc hai mẹ con chị C.T.N ( ngụ khu phố Hải Lộc, thị trấn Long Hải) đang ngủ tại nhà thì bị một thanh niên lạ mặt trèo qua cửa sổ lấy một điện thoại và 60 ngàn đồng; sau đó dùng dao không chế, bắt chị N. cởi quần áo, thực hiện hành vi hiếp dâm.
 Lập chuyên án bắt "ninja" chui mái nhà cướp của, hiếp dâm ảnh 1
Em S.(12 tuổi – bên trái) kể lại vụ bị trộm kè dao vào cổ uy hiếp

Ngày 10/4, em N.T.X.S (12 tuổi) đang ngủ trên phản cùng bà nội, cạnh đó anh trai N.T.A (14 tuổi) ngủ trên võng ở trong nhà. Tất cả mọi người đang yên giấc thì một thanh niên cạy chốt cửa lẻn vào nhà dùng dao dí vào cổ, khống chế bắt S đi vòng ra sau nhà về hướng nhà vệ sinh.
Tuy nhiên khi đi qua chỗ anh trai, em S. đã dùng chân đạp mình vào người anh trai. Lúc này T.A thức giấc nên hoảng hốt truy hô. Tên trộm đã nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài biển tẩu thoát.
Một vụ khác xảy ra, theo lời chị V.T.N khoảng 2h ngày 11/4, khi chị đang ngủ ở lán trại, sát bên căn nhà đang xây thì một người đàn ông mò vào giường, rạch mùng, cắt mền và gí kéo vào cổ.
Lục tìm không thấy tài sản, đối tượng này giở trò đồi bại, buộc chị N. phải kích dục bằng tay. Liếc mắt thấy đối tượng lơ là, chị N. nắm đầu chiếc kéo, tri hô thì gã bỏ chạy. Trong lúc giằng co với gã, bàn tay chị N. bị rách sâu, phải khâu 11 mũi...
Lập chuyên án truy bắt “ninja” trên mái nhà
Trưởng công an thị trấn Long Hải, Nguyễn Văn Thống cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn Long Hải đã xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật, hiếp dâm với thủ đoạn rất liều lĩnh, gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Tuy nhiên, gần đây lại xuất hiện tin đồn về “ninja” xuất hiện trên mái nhà gây náo loạn dân chúng. Cứ khoảng từ 18h đến 22h đêm, ở các khu phố liên tục có tin báo của người dân là có bóng đen trên mái nhà, di chuyển từ nhà này sang nhà khác. Nhưng khi lực lượng công an, dân phòng triển khai vây bắt thì không tìm thấy dấu vết.
Người dân hoang mang vì tin đồn “ninja” đột nhập trộm cướp, cưỡng dâm

Ông Nguyễn Văn Thắng, trưởng phu phố Hải Phong 1, thị trấn Long Hải cho biết: mấy ngày nay tình hình khu phố rất lộn xộn do tại địa bàn xảy ra một vụ cướp, hiếp dâm. Tâm lý người dân rất hoang mang, cứ 30 phút lại la bị trộm một lần, nhưng thực tế là thông tin “ảo”…

“Việc phản ánh người dơi, người nhện là việc tưởng tượng quá, gây náo động. Giờ thanh niên ra đường là cầm gậy gộc đi lùng sục suốt đêm, nhiều khi xảy ra ẩu đả vì hiểu nhầm nhau là trộm cướp” – vẫn theo lời ông Thắng.
Theo thượng tá Phạm Văn Bay, Trưởng Công an huyện Long Điền, gần đây tại địa bàn thị trấn Long Hải xảy ra hai vụ cướp tài sản rồi hiếp dâm người bị hại. Công an đã xác lập chuyên án 413H và đang tập trung để điều tra.
Theo ông Bay, trong hai đêm 13 và 14/4, một số người dân địa phương cho rằng chính mắt nhìn thấy kẻ trộm leo lên mái nhà đạp bể tôn nóc nhà để trộm cắp, thực tế đó là những người đi rình bắt trộm.
Cụ thể, đêm 13/4, chị Nguyễn Phạm Nguyên Thủy (khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải) nghe tin đồn trộm cướp “nhập nha” nên lo sợ và gọi điện thoại cho em trai nói trong xóm có trộm. Tuy nhiên, em trai chị Thủy nghe nhầm “nhà đang có trộm” nên điện thoại gọi ba người bạn đến hỗ trợ bắt trộm. Đến nhà chị Thủy, bốn người trèo lên mái nhà, mai phục chờ bắt trộm.
Cùng lúc, dân quân khu phố Hải Hà 1 nhận được tin báo có trộm tại nhà chị Thủy nên tổ chức lực lượng truy bắt. Người dân thấy lực lượng dân quân đến và phát hiện người lạ nằm trên nóc nhà chị Thủy liền hô hào ném đá. Sau đó, mọi người mới biết nhầm lẫn.
Tương tự, đêm 14/4, anh Lâm Văn Sơn nghe tiếng tri hô “có trộm” nên vội vàng chạy đến nhà anh Ngô Thanh Liêm (ngụ khu phố Hải Vân) để cùng truy đuổi. Lúc này anh Sơn cởi trần, trèo lên mái nhà cũng bị người dân tưởng nhầm là trộm…
Thượng tá Bay nhận định, có một số vụ việc trùng hợp đáng tiếc trên dẫn đến ngộ nhận công an không kiên quyết đấu tranh với tội phạm. Cạnh đó, một số đối tượng xấu lợi dụng tung tin gây phức tạp thêm tình hình. Hiện nay lực lượng công an huyện đang tập trung lực lượng để đấu tranh làm rõ vụ việc.
Theo VietNamNet
Theo VietNamNet