MU âm mưu 'cướp' Nasri từ tay Man City

24/08/2011 11:28
Hoàng Giang
(GDVN) - Nasri gần như đã là người của Man City, nhưng Man United dường như vẫn chưa từ bỏ tiền vệ người Pháp.

Những nguồn tin chính thức từ ngày hôm qua đã khẳng định Samir Nasri sẽ tới Man City sau khi Man xanh đồng ý trả cho Arsenal 24 triệu bảng.

Mặc dù vậy, ngay cả khi Nasri đã có mặt ở Etihad để kiểm tra  y tế, Sir Alex Ferguson vẫn nuôi hy vọng có được tiền vệ người Pháp, chiêu bài của Quỷ đỏ đưa ra là sẵn sàng chi 2 triệu bảng “lót tay” cho người đại diện của Nasri. Quỷ đỏ cũng  đưa ra những mức đãi ngộ hợp lý để cạnh tranh với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng mức lương 185.000 bảng một tuần mà Man xanh đã đưa ra cho cựu cầu thủ của Arsenal.

Bản thân HLV Alex Ferguson cũng ngưỡng mộ Nasri từ lâu và hy vọng sẽ lôi kéo được ngôi sao 24 tuổi này tới Old Trafford với lời cam đoan anh sẽ được thi đấu ở vị trí trung tâm trong lối chơi của MU, vị trí mà Sir Alex đã từng có ý định giành cho Wesley Sneijder. Quỷ đỏ đang theo dõi rất sát sao thương vụ của Nasri, ngay khi có vấn đề xảy ra, họ sẽ sẵn sàng nẫng tay trên người hàng xóm giàu có.

Trận gặp Livepool là trận đấu cuối cùng của Nasri trong màu áo Arsenal.
Trận gặp Livepool là trận đấu cuối cùng của Nasri trong màu áo Arsenal.

Trong ngày hôm qua, Arsenal đã xác nhận một thỏa thuận với Man City ngay trước khi họ lên đường sang Italia để gặp Udinese trong trận đấu lượt về vòng loại Champions League.  Tuyên bố được đưa ra của CLB: "Arsenal xác nhận đã đồng ý các điều khoản để Nasri chuyển tới Man City. Anh sẽ không bay cùng Arsenal sang Italia để thi đấu với Udinese”. Trên trang mạng Twitter, tiền vệ Jack Wilshere cũng đã gửi lời tạm biệt và lời chúc may mắn tới người đồng đội của mình.

Nasri đã tập luyện với đồng đội ngày hôm qua và rõ ràng Arsene Wenger rất muốn anh đá trận đấu quan trọng vào đêm nay, nhất là khi đội hình Arsenal đang sứt mẻ nghiêm trọng: chỉ có 18 cầu thủ đủ sức khỏe để lên đường sang Italia. Khí hậu khắc nghiệt tại vùng Udine, với nhiệt độ hiện tại đã lên tới 38 độ C sẽ càng khiến các Pháo thủ dễ tổn thương hơn.

Giáo sư Wenger đang trải qua những ngày tháng khó khăn.
Giáo sư Wenger đang trải qua những ngày tháng khó khăn.

Có thể hiểu rằng HLV Wenger không hoàn toàn hài lòng với quyết định bán Nasri khi Wilshere vẫn chưa hồi phục chấn thương, điều này càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa ban huấn luyện và hội đồng quản trị của Arsenal. Rất có thể, kết quả của trận đấu đêm nay và trận gặp MU cuối tuần sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của vị HLV trưởng người Pháp. Mất đi hai ngôi sao trụ cột, một loạt cầu thủ chấn thương, chưa ghi nổi bàn thắng nào ở Premier League, 'Giáo sư' đang ở trong những ngày tháng khó khăn nhất kể từ khi dẫn dắt Arsenal.

Một tin mừng hiếm hoi cho Arsenal và HLV Wenger, Johann Djourou và Tomas Rosicky đã trở lại, trong khi Laurent Koscielny có thể thi đấu vào cuối tuần này. Nhưng xem ra, nó vẫn chẳng ăn nhằm gì so với những tổn thất mà Pháo thủ đã chịu.

Hoàng Giang