Hà Nội: Hàng loạt người dân phải nhập viện vì nắng nóng

17/05/2013 07:16
Mười Cân
(GDVN) -Những ngày qua, thời tiết ở Hà Nội chớm vào hè đã nắng oi ả. Trên khắp các con đường ngõ ngách của thủ đô Hà Nội, chúng ta đều bắt gặp những hình ảnh mang đủ sắc màu của áo và nón chống nắng… Vậy nhưng, trên thực tế nắng nóng ngoài trời Hà Nội đã vượt quá ngưỡng 38 - 40 độ C. Nhiệt độ cao cộng thêm độ ẩm thấp khiến nhiều người “lao đao” vì đổ bệnh.
Nắng nóng gay gắt những ngày qua khiến nhiều người, nhất là người già và trẻ nhỏ, đổ bệnh.
Nắng nóng gay gắt những ngày qua khiến nhiều người, nhất là người già và trẻ nhỏ, đổ bệnh. 
Ngay cả những người thường xuyên phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt ngoài trời, họ gồng mình cống hiến sức lực ngày và đêm “ vì môi trường xanh”, nhưng chính họ cũng không tránh được những bệnh tật đang rình rập mỗi khi mưa, nắng ập tới cho mình.
Ngay cả những người thường xuyên phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt ngoài trời, họ gồng mình cống hiến sức lực ngày và đêm “ vì môi trường xanh”, nhưng chính họ  cũng không tránh được những bệnh tật đang rình rập mỗi khi mưa, nắng ập tới  cho mình.
Cầm trên tay bệnh án, chị Hải Yến- Hà Nội chia sẻ “ vào dịp nắng nóng, cả gia đình tôi cùng đồng loạt đổ bệnh, vào trong bệnh viện nhìn thấy nhiều người khỏe cũng “ ngã bênh”, không biết tới khi nào mới qua được kiếp nắng nóng này”.
Cầm trên tay bệnh án, chị Hải Yến- Hà Nội chia sẻ “ vào dịp nắng nóng, cả gia đình tôi cùng đồng loạt đổ bệnh, vào trong bệnh viện nhìn thấy nhiều người khỏe cũng “ ngã bênh”, không biết tới khi nào mới qua được kiếp nắng nóng này”.
Cũng là kiếp người.
Cũng là kiếp người.
Người khỏe cũng như bệnh nhân tràn ra cả vỉa hè nắng nóng để xin chiếm chỗ.
Người khỏe cũng như bệnh nhân tràn ra cả vỉa hè nắng nóng để xin chiếm chỗ.
Phần đông là những người phụ nữ và trẻ em.
Phần đông là những người phụ nữ và trẻ em.
“Mang trên mình những “chiếc áo xanh bảo hộ lao động”, vậy nhưng chính họ cũng không thể thích ứng được với thời tiết quá oi bức như bây giờ” cô Hoa- Nam Định chia sẻ.
“Mang trên mình những “chiếc áo xanh bảo hộ lao động”, vậy nhưng chính họ cũng không thể thích ứng được với thời tiết quá oi bức như bây giờ” cô Hoa- Nam Định chia sẻ.
Người già và phụ nữ “rào rào” đổ bệnh.
Người già và phụ nữ “rào rào” đổ bệnh.
Nhiều người nóng quá không chịu được đành dung ô, dù che tạm giấc ngủ.
Nhiều người nóng quá không chịu được đành dung  ô, dù che tạm giấc ngủ.
Ăn uống và sinh hoạt cũng rất khó khăn trong những ngày nắng nóng oi ả.
Ăn uống và sinh hoạt cũng rất khó khăn trong những ngày nắng nóng  oi ả. 
Phụ nữ mang thai cũng chịu cảnh “nóng chung” cùng thời tiết.
Phụ nữ mang thai cũng chịu cảnh “nóng chung” cùng thời tiết.
Nhiều người chọn được gốc cây an toàn để tránh nắng.
Nhiều người chọn được gốc cây an toàn để tránh nắng.
Gốc cây quanh bệnh viện không mấy khi “trống vắng”.
Gốc cây quanh bệnh viện không mấy khi “trống vắng”.
Tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, tình trạng quá tải bệnh nhân cộng với nắng nóng khiến các phòng điều trị nóng như những lò nung. Nhiều bệnh nhân bệnh nhẹ phải "tự di tản" đi tìm sự sống.
Tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, tình trạng quá tải bệnh nhân cộng với nắng nóng khiến các phòng điều trị nóng như những lò nung. Nhiều bệnh nhân bệnh nhẹ phải "tự di tản"  đi tìm sự sống.
Đôi vợ chồng trẻ cũng không tránh khỏi bệnh tật “hoành hành” trong cái thời tiết “nóng như đổ lửa”.
Đôi vợ chồng trẻ cũng không tránh khỏi bệnh tật “hoành hành” trong cái thời tiết “nóng như đổ lửa”.
Những chiếc quạt tay tưởng chừng như vô tác dụng với dân công sở, nhưng với người bệnh, chính nó có tác dụng cứu sinh sự sống cho họ.
Những chiếc quạt tay tưởng chừng như vô tác dụng với dân công sở, nhưng với người bệnh, chính nó có tác dụng cứu sinh sự sống cho họ.
Vật vã những góc hành lang, những bậc lên xuống của bệnh viện đều được người dân xin “đóng đô”
Vật vã những góc hành lang, những bậc lên xuống của bệnh viện đều được người dân xin “đóng đô”
Trong chốc lát, những người nhà thăm bệnh nhân cũng “quay cuồng” vì thời tiết.
Trong chốc lát, những người nhà thăm bệnh nhân cũng “quay cuồng” vì thời tiết.
Người nằm, người ăn… cùng chung một hoàn cảnh trông đến tội nghiệp.
Người nằm, người ăn… cùng chung một hoàn cảnh trông đến tội nghiệp.
Nhìn trên tòa nhà bệnh viện cao thăm thẳm là sự “đối nghịch” với những kiếp người đang vật vã chống chọi với bệnh tật.
Nhìn trên tòa nhà bệnh viện cao thăm thẳm là sự “đối nghịch” với những kiếp người đang vật vã chống chọi với bệnh tật.
Những “thợ xây” được mệnh danh là: “chống đỡ cho từng ngôi nhà”. Vậy nhưng, chính họ cũng không thể chống đỡ được thời tiết khắc nghiệt khi nắng nóng đổ bộ.
Những “thợ xây”  được mệnh danh là: “chống đỡ cho từng ngôi nhà”. Vậy nhưng, chính họ cũng không thể chống đỡ được thời tiết khắc nghiệt khi nắng nóng đổ bộ.
Những hành lang, những lối ra vào của bệnh viện đều được người dân xin chiếm chỗ trú nóng.
Những hành lang, những lối ra vào của bệnh viện đều được người dân xin chiếm chỗ trú nóng.
Những người “di cư” họ cũng nhanh chóng chọn cho mình nơi gầm cầu đi bộ làm nơi trú nóng tạm thời nhất.
Những người “di cư” họ cũng nhanh chóng chọn cho mình nơi gầm cầu đi bộ làm nơi trú nóng tạm thời nhất.
  
Mười Cân