Ngồi giữa trung tâm Sài Gòn, ít người nhận ra Hoa hậu Thu Thảo

11/06/2013 11:51
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Đương kim Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo lặng lẽ ở một bàn khuất trong một quán cà phê giữa trung tâm Sài Gòn. Trông người đẹp giản dị, hồn nhiên như một nữ sinh... Trong quán cà phê tấp nập, ít người nhận ra Hoa hậu đang ngồi đằng kia, vì sự khiêm nhường của cô...
Thu Thảo rạng ngời, cười tươi, rất thân thiện khi phóng viên Giáo dục Việt Nam phát hiện ra cô.
Thu Thảo rạng ngời, cười tươi, rất thân thiện khi phóng viên Giáo dục Việt Nam phát hiện ra cô.
Trông đương kim hoa hậu như một nữ sinh.
Trông đương kim hoa hậu như một nữ sinh.
Cô bình dị trong trang phục, trang điểm nhẹ và hoàn toàn không đeo món nữ trang nào.
Cô bình dị trong trang phục, trang điểm nhẹ và hoàn toàn không đeo món nữ trang nào.
Cô gái sinh năm 1991, gốc Bạc Liêu này rất bẽn lẽn trong giao tiếp nhưng không mất đi bản tính thân thiện của người miền Tây sông nước.
Cô gái sinh năm 1991, gốc Bạc Liêu này rất bẽn lẽn trong giao tiếp nhưng không mất đi bản tính thân thiện của người miền Tây sông nước.
Khi phóng viên đề nghị chụp ảnh, đương kim Hoa hậu rất vui vẻ.
Khi phóng viên đề nghị chụp ảnh,  đương kim Hoa hậu rất vui vẻ.
Nổi bật trên gương mặt của Thu Thảo là nụ cười rộng mở.
Nổi bật trên gương mặt của Thu Thảo là nụ cười rộng mở.
Thực khách vẫn vào ra, gần như ít ai nhận ra rằng, đương kim Hoa hậu của Việt Nam đang hiện diện trong quán.
Thực khách vẫn vào ra, gần như ít ai nhận ra rằng, đương kim Hoa hậu của Việt Nam đang hiện diện trong quán.
Lê Ngọc Dương Cầm