So sánh tạo hình nhân vật 3 phiên bản Tây Du Ký (P2)

28/08/2011 14:36
H.H
(GDVN) - Tây Du Ký 1986 là bộ phim truyền hình kinh điển, 2 bản làm lại của Đài Chiết Giang (2009) và đạo diễn Trương Kỷ Trung (2010) cũng gây chú ý.
 
Bạch cốt tinh
Bạch cốt tinh
Bách hoa tu công chúa
Bách hoa tu công chúa
Bảy tiên nữ cung vương mẫu bản 1986 và 2011
Bảy tiên nữ cung vương mẫu bản 1986 và 2011
Bọ cạp tinh
Bọ cạp tinh
Bổng châu long nữ bản 1986 và 2011
Bổng châu long nữ bản 1986 và 2011
Cao Thúy Lan
Cao Thúy Lan
A hoàn cả Cao gia trang
A hoàn cả Cao gia trang
Chân Chân, Ái Ái, Liên Liên
Chân Chân, Ái Ái, Liên Liên
Yêu tinh chuột bạch (bạch mao tinh thử)
Yêu tinh chuột bạch (bạch mao tinh thử)
Bạch mao tịnh thử hóa thân thành dân nữ
Bạch mao tịnh thử hóa thân thành dân nữ
Bạch mao tịnh thử tạo hình nữ yêu
Bạch mao tịnh thử tạo hình nữ yêu
Điện mẫu
Điện mẫu
Hằng Nga
Hằng Nga
Hạnh tiên
Hạnh tiên
Kim Thánh nương nương bản 1986 và 2011
Kim Thánh nương nương bản 1986 và 2011
Mao nữ
Mao nữ
Ngọc diện công chúa
Ngọc diện công chúa
Ngọc thố tinh
Ngọc thố tinh
Nhện tinh
Nhện tinh
Nhện tinh
Nhện tinh
Nhện tinh
Nhện tinh
Nhện tinh
Nhện tinh
Nhện tinh
Nhện tinh
Nhện tam
Nhện tam
Nhện thất
Nhện thất
Nhện tinh
Nhện tinh
Quốc vương Tây Lương nữ quốc
Quốc vương Tây Lương nữ quốc
Quốc sư Tây Lương nữ quốc
Quốc sư Tây Lương nữ quốc
Hoàng hậu nước Ô Kệ
Hoàng hậu nước Ô Kệ
Thiết phiến công chúa
Thiết phiến công chúa
Phong bà bản 1986 và 2011
Phong bà bản 1986 và 2011
Tiên nữ áo tím
Tiên nữ áo tím
Tiên nữ áo xanh
Tiên nữ áo xanh
Tì Khâu quốc mẫu hậu
Tì Khâu quốc mẫu hậu
Vạn thánh công chúa bản 1986 và 2011
Vạn thánh công chúa bản 1986 và 2011
Vương mẫu nương nương bản 1986 và 2011
Vương mẫu nương nương bản 1986 và 2011
H.H