Khai màn La Liga 2011-12: Sau cơn giông trời… vẫn tối

28/08/2011 10:26
Dương Trần
(GDVN) - Chung quy lại, vấn đề nợ lương cầu thủ của CLB đã được giải quyết, nhưng phía trước chưa hẳn đã là một tương lai màu hồng.

Vấn đề nợ lương cầu thủ của các CLB đã tạm được giải quyết xong. Nhưng không nghĩa là La Liga 2011/12 sẽ có sự thay đổi lớn về “chất” khi mà khoảng cách giàu nghèo giữa “bộ đôi” Real - Barca ngày càng giãn ra so với phần còn lại.

Iker Casillas, Fernando Lorente hay Carles Puyol chẳng bị CLB chủ quản nợ lương. Thậm chí lương của họ còn rất cao. Nếu cộng dồn số thu nhập của họ lại trong vòng một năm có khi còn hơn cả ngân sách hoạt động của một đội hạng trung ở La Liga.

Nhưng họ lại là những người tiên phong trong cuộc đình công vừa qua. Đơn giản bởi họ muốn làm gì đó để giúp các đồng nghiệp, những người ra sân chẳng biết mình có được nhận lương hay không, chứ chưa nói gì đến thưởng.

Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 200 cầu thủ đang bị nợ tổng số tiền lương lên đến 71 triệu euro và con số này sẽ ngày càng tăng theo thời gian, nếu các đội bóng không có bước đi hợp lý trong quản lý chi tiêu trong thời gian tới.

Chung quy lại, vấn đề nợ lương cầu thủ của CLB đã được giải quyết, nhưng phía trước chưa hẳn đã là một tương lai màu hồng, nhất là đối với những đội bóng còn nợ nần chồng chất và chưa bán được quảng cáo trên áo đấu. Chẳng hạn như Zaragoza, đối thủ sắp tới của Real Madrid.

Hiện đội bóng này đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính, với số nợ lên tới 134 triệu euro. Do đó, ở kỳ chuyển nhượng này, họ không có nhiều sự bổ sung quan trọng trong đội hình thi đấu. Phần lớn các nhân tố mới của Zaragoza là đi mượn. Bi đát hơn, khi đến thời điểm này, tức là còn 4 ngày nữa TTCN sẽ đóng cửa, nhưng HLV Javier Aguirre vẫn chưa có được những cầu thủ ông thực sự ưng ý.

Trái ngược với hoàn cảnh của đội chủ nhà, Real luôn dư giả tiền bạc để mua về những ngôi sao đầy triển vọng của bóng đá Thế giới, như Callejon hay Fabio Coentrao. Những cầu thủ này ít nhiều đã thể hiện được khả năng ở các chuyến du đấu Hè của Real. Bởi thế, không ít Madridistas tin rằng, đây sẽ là những nhân tố mới giúp đội bóng lật đổ được “ách thống trị” của Barca trong 3 năm qua, bắt đầu từ trận đấu với đội chủ sân La Romareda vào rạng sáng mai.

Một cặp đấu khác đáng chú ý ở vòng này là cuộc giáp mặt giữa Sevilla và Malaga. Nếu trận đấu này diễn ra ở mùa giải trước, hẳn nhiều người sẽ chọn Sevilla là người chiến thắng. Nhưng cục diện giờ đã thay đổi. Malaga, với đống tiền của tỷ phú Al-Thani đã “điên cuồng” mua sắm trên TTCN. Hiện ở cả 3 tuyến của họ đều có những cầu thủ chất lượng, như Ruud van Nistelrooy, Santiago Carzola hay Mathijsen. Mục tiêu lớn nhất của đội bóng này, dĩ nhiên là chen chân được vào top 4 khi mùa giải này khép lại.

Trong khi đó, đội chủ nhà Sevilla đang ở vào hoàn cảnh bi đát khi vừa bị “đá văng” ra khỏi đấu trường Europa League. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ đã mất đi một nguồn thu nhập đáng kể. Đã khó, Sevilla giờ lại càng khổ hơn.

Hiện giờ nhân lực thi đấu của đội chủ sân Sanchez Pijzuan cũng chẳng phải quá dồi dào. Họ bán đi một số cầu thủ quan trọng, nhưng lại đưa về những người ít tiếng tăm. Do đó, thành bại của Sevilla giờ trong cả vào các cựu binh, như Negredo hay Kanoute.

Mùa trước, Sevilla từng thắng thuyết phục Malaga với tỷ số 3-0, nhưng e mùa giải này kết quả sẽ khác.

Trận đấu nổi bật nhất ở ngày khai màn La Liga 2011/12 dĩ nhiên là diễn ra ở sân Nou Camp, nơi Barcelona sẽ tiếp đón Villarreal. Xét về lịch sử đối đầu, đội khách chẳng có nhiều cơ hội để gây bất ngờ, bởi trong 5 trận đấu gần đây nhất Barca không một lần chịu thất bại trước Villarreal, với 3 thắng và 2 hòa.

Còn về phong độ thì khỏi phải nói khi mà đội bóng của Guardiola đang thi đấu rất vào phom. Bằng chứng là, trong vòng 10 ngày họ giành tới 3 chiếc cúp (Siêu cúp TBN, Cúp Joan Gamper và Siêu cúp Châu Âu). Bên cạnh đó còn phải kể đến sự hòa nhập rất nhanh chóng với lối chơi của toàn đội của tân Alexis Sanchez, và đặc biệt là Cesc Fabregas. Họ đang rất háo hức chờ giờ khai màn mùa giải mới.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 2 La Liga 2011/12
27/08 23:00      Sporting Gijon - Real Sociedad: 1-2

                      Valencia - Santander: 4-3

28/08 03:00     Granada - Betis: 0-1

28/08 17:00     Atletico Madrid - Osasuna

28/08 21:00     Athletic Bilbao - Rayo Vallecano

28/08 23:00     Mallorca - Espanyol

29/08 01:00     Zaragoza - Real Madrid

29/08 03:00     Sevilla - Malaga

30/08 02:00     Barcelona - Villarreal

Dương Trần