Bí ẩn tác giả ghi hình lễTuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945

29/08/2011 06:15
Hải Hà (tổng hợp)
(GDVN) - Người trao những thước phim đó nói thêm: "Đây là quà tặng của một người bạn của nhân dân VN và tôi chỉ là người chuyển lại thôi".

Năm 1974, khi đạo diễn Phạm Kỳ Nam đang quay phim tài liệu "Những ngày Bác Hồ ở Tây Âu" tại Pa-ri thì nhận được điện thoại của một người Pháp, người này sau đó đã mang đến khách sạn nơi ông Nam ở và trao một món quà là những hộp phim 16 lI đã cũ được đóng gói cẩn thận. Người trao món quà đó nói thêm: “Đây là quà tặng của một người bạn của nhân dân VN và tôi chỉ là người chuyển lại mà thôi”.

Xem những thước phim đó, đạo diễn Phạm Kỳ Nam sững sờ khi thấy những hình ảnh ghi lại buổi lễ tuyên bố độc lập tại vườn hoa Ba Đình sáng 2-9-1945. Người bạn giấu tên là ai? Tác giả của những thước phim này là ai? Cho đến nay, những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời.

BẤM VÀO ĐÂY XEM CHÙM ẢNH LỄ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 2/9/1945 

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, kính mời độc giả xem lại những thước phim vô cùng xúc động về buổi lễ Tuyên ngôn độc lập.

BẤM VÀO ĐÂY XEM CHÙM ẢNH LỄ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 2/9/1945

Hải Hà (tổng hợp)