Niềm tin NTD bị đánh cắp sau sự cố sữa Abbott, bánh Hilton

29/08/2011 14:48
Khởi Sự
(GDVN) - Sữa Abbott vón cục, nhân bánh trung thu tại KS Hilton bị niêm phong... hàng loạt sự cố tiêu dùng tuần qua khiến niềm tin của NTD giảm sút...

Tuần qua, từ sự cố sữa nước Grow của thương hiệu sữa Abbott nổi tiếng bị phát hiện vón cục, bốc mùi khó chịu, cho tới bánh Trung thu của khách sạn hàng đầu Việt Nam - Hilton, bị niêm phong do nhân bánh bị phát hiện không rõ nguồn gốc xuất xứ... phần nào nói lên thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang nhức nhối hiện nay.

Qua đó, không ít người tiêu dùng thừa nhận, họ đang mất dần niềm tin vào chất lượng của sản phẩm ngay cả khi nó được sản xuất, ra lò từ những thương hiệu lớn.

Niêm phong nhân bánh Trung thu của khách sạn Hilton

Theo kết quả được thanh tra Sở Y tế Hà Nội đi kiểm tra ngày 25/8 tại khách sạn Hilton Hà Nội, các nguyên liệu làm bánh Trung thu như bột mì, nhân bánh, phụ gia tổng hợp, hương liệu chủ yếu của đơn vị này đều xuất phát từ... Trung Quốc.

Theo giải thích của đại diện KS Hilton, những nguyên liệu này được mua của Công ty Lâm Loan ở chợ Hôm (Hà Nội) tuy nhiên người mua không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Đến cuối chiều 26/8, 9 loại nhân bánh Trung thu ở KS Hilton Hà Nội vẫn bị niêm phong do mập mờ về xuất xứ.

Hộp bánh Trung thu VIP bạch kim với rượu Hennessy XO giá khủng nhất của khách sạn Hilton: 3.800.000 đồng/hộp
Hộp bánh Trung thu VIP bạch kim với rượu Hennessy XO giá khủng nhất của khách sạn Hilton: 3.800.000 đồng/hộp

Đồng thời, cũng tại KS Hilton, đoàn kiểm tra cũng phát hiện 500 tờ rơi quảng cáo bánh Trung thu chưa có hồ sơ đăng ký quảng cáo. Thậm chí, những nội dung quảng cáo các loại bánh hoàn toàn không đúng với thực tế.

Theo quảng cáo ở tờ rơi, bánh Trung thu chỉ dùng hương liệu tự nhiên, trong khi thực tế đoàn kiểm tra lại thấy có cả hương liệu, chất tạo màu tổng hợp nhập từ Trung Quốc.

Trước đó, vào đêm 23/8, Đội quản lý thị trường số 11 Hà Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát Môi trường và Công an quận Tây Hồ thu giữ 2.000 kg nhân bánh Trung thu không có hóa đơn, có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Bắt giữ hơn 2 tấn nhân bánh Trung thu tại phố Thụy Khuê ngày 23/8
Bắt giữ hơn 2 tấn nhân bánh Trung thu tại phố Thụy Khuê ngày 23/8
Số nhân bánh này được đóng trong các bịch nylon đã hút chân không với các loại nhân như cốm, đậu đỏ, đậu xanh, màu sắc bắt mắt, độ dẻo cao. Cùng với lô hàng trên còn có 50.000 quả trứng muối, nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu, cũng bị thu giữ do không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, không giấy kiểm dịch thực phẩm, không nhãn mác. Hơn nữa, chất lượng trứng muối sẽ không đảm bảo do không bảo quản ở nhiệt độ -10 độ C.

Sữa Grow vón cục, có mùi như cao su

Phản ánh đến báo điện tử Giáo Dục Việt Nam, chị Nguyễn Diệu Linh (Lê Đại Hành, Hà Nội) cho biết, khi bóc hộp sữa nước hương Vani - nhãn hiệu Grow của tập đoàn sữa Abbott cho con trai uống, chị phát hiện hộp sữa đóng cặn màu trắng, nếm thấy sữa bị nhớt và có mùi khó chịu.

“Thấy cháu một mực không chịu uống, tôi hút thử sữa mới bàng hoàng phát hiện sữa không thể nuốt được vì mùi vị rất kinh khủng giống như cao su, lại nhớt nên tôi phải nhổ ngụm sữa ra ngay lập tức”, chị Linh kể lại.

Những hộp sữa Grow bất thường tại nhà chị Linh.
Những hộp sữa Grow bất thường tại nhà chị Linh.

Theo ghi nhận trên vỏ bao bì: Hộp sữa nước hương vani được sản xuất ngày 03/03/2011 và hạn sử dụng đến ngày 03/12/2011. Hộp sữa hương sô-cô-la ngày sản xuất 27/02/2011 và hạn sử dụng đến ngày 27/11/2011, nhưng tính cho đến thời điểm này, tất cả các hộp sữa được bóc ra đều đóng cặn và có mùi.

Tại buổi gặp gỡ với chị Linh, nhân viên Abbott đã mở 1 trong 2 hộp sữa trong sữa trong vỉ sữa bất thường chị Linh đang giữ. Hiện tượng sữa vón cục vẫn tiếp diễn, tuy nhiên, sau khi trực tiếp uống sữa, nhân viên Abbott phản hồi: Sữa vẫn thơm, ngon và chuyện sữa có những cục cặn là bình thường.

 >> Xem Clip sữa Grow vón cục như tào phớ

Trao đổi với báo điện tử Giáo Dục Việt Nam qua điện thoại, đại diện của Abbott tại TP.HCM cũng khẳng định: Chất lượng sữa đều được thẩm tra và đảm bảo an toàn khi đưa ra thị trường, tới tay người tiêu dùng.

Việc sữa Grow đóng cặn được Abbott giải thích: “Trong thời gian bảo quản, chất béo, khoáng chất có thể kết tụ, lắng xuống, về mặt cảm quan nhìn chúng chẳng khác gì những hạt vón lại. Tuy nhiên, về bản chất, những hạt này là chất dinh dưỡng, do đó, nó hoàn toàn không ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng”.

Theo nhà sản xuất sữa Grow: Về bản chất, những hạt sữa vón cục là chất dinh dưỡng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Theo nhà sản xuất sữa Grow: Về bản chất, những hạt sữa vón cục là chất dinh dưỡng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Trước câu trả lời này, khách hàng tên Linh chưa thực sự hài lòng. Chị Linh cho biết: Chị cần một cách kiểm tra thật khoa học chứ không phải chỉ là những câu nói giải thích thông thường.

Hiện tại, Công ty sữa Abbot cũng đang tiến hành các thủ tục cũng như các bằng chứng liên quan để thông tin chính thức tới các phương tiện thông tin truyền thông làm rõ vấn đề này lấy lại uy tín mà từ lâu đã gây dựng trong lòng các “thượng đế”.

"Đứng tim" mục kích lò chế biến trái cây

“Tớ phải nói là đứng tim khi trông thấy cả quá trình cho ra lò những bịch trái cây thơm ngon mình thường ăn” – Một bạn trẻ ở TP.HCM “bật mí” khi tận mắt chứng kiến “lò" sản xuất của những người chuyên làm xe đẩy trái cây dạo để bán. Không ít bạn khi tận mắt nhìn thấy các công đoạn làm hoa quả này đã phải thốt lên: “Một lần chứng kiến, tớ hãi thật rồi!”.

“Một lần chứng kiến, tớ hãi thật rồi!”
“Một lần chứng kiến, tớ hãi thật rồi!”

Các xe đẩy trái cây hầu như được để ngoài đường, che tạm bợ bằng những tấm bạt, nằm ngay miệng cống và chung quanh loang lổ nước sinh hoạt.

Trái cây chưa “chế biến” được "ưu ái" để trên đất ngay trước cửa nhà vệ sinh tập thể, chủ yếu là dưa hấu và đu đủ...

Sau đó, những trái cây phải chế biến như cóc, ổi, xoài, đu đủ... được mang ra vứt lăn lóc ngoài đường bất kể sạch bẩn như thế này... Thậm chí là đặt ngay bên cạnh những giỏ rác, chổi, xẻng (ki) hốt rác... với ruồi nhặng và hàng trăm thứ vi khuẩn khác...

Những trái cây phải chế biến như cóc, ổi, xoài, đu đủ... được mang ra vứt lăn lóc ngoài đường bất kể sạch bẩn như thế này.
Những trái cây phải chế biến như cóc, ổi, xoài, đu đủ... được mang ra vứt lăn lóc ngoài đường bất kể sạch bẩn như thế này.

Một cô đang ngồi vơ lại đống vỏ trái cây dưới đất, khi thấy có người mang đá lạnh đến vội vàng lau tay vào vạt áo rồi chạy lại bê tảng đá xếp vào tủ kính. Hoa quả trong ngày bán không hết được cất vào thùng xốp ướp đá. Hôm sau, những bịch trái cây “ế” đó được san đều, trộn vào những bịch mới.

Bánh mì trộn... mồ hôi giữa Hà Nội

Giữa cái nắng cháy trời của Hà Nội, xưởng làm bánh mì nhà ông Đ (Quan Nhân, Hà Nội - bên cạnh sông Tô Lịch) vẫn sản xuất đều đặn và mỗi ngày cho ra lò hàng nghìn chiếc bánh mì cung cấp cho các cửa hàng bán bánh mì pa tê trong khu vực quận Thanh Xuân và Đống Đa (Hà Nội).

Khay đựng bánh, chậu nhào bột...
Khay đựng bánh, chậu nhào bột...

Đóng vai một người đi lấy bánh mì về làm hàng bán tại một trường tiểu học, chúng tôi được tận mắt chứng kiến công nghệ chế biến bánh mì siêu bẩn ở đây.
 
Cơ sở rộng khoảng 30 mét vuông nhưng bao gồm cả khu nhà máy chế xuất bánh mì, khu ăn ở, vệ sinh cho cả gia đình gần 8 người và khu để nguyên liệu sản xuất. Người giúp việc cho nhà ông Đ., khoảng 20 tuổi, lưng trần nhễ nhãi, mồ hôi nhỏ xuống chậu bột mì đang trộn.

Thợ làm bánh tay không nặn bánh...
Thợ làm bánh tay không nặn bánh...

Có dịp quan sát  vào phía sau, đập vào mắt chúng tôi là những chiếc vỉ đựng bánh đen ngòm lâu ngày chưa được cọ rửa, những bao bột mì để lăn lóc cùng với than, xỉ thải ra từ lò nướng.

Nghe chúng tôi phản ánh nhìn mất vệ sinh, ông Đ trấn an: “Nóng nắng thế này làm gì tránh được mồ hôi rơi. Nhưng thấm vào đâu chứ, nặn bột mì nên không thể dùng găng tay được mà phải dùng tay trần…khách cứ yên tâm lấy thôi”.
Khởi Sự