Nghe lại những ca khúc làm nên tên tuổi của Wanbi Tuấn Anh

22/07/2013 12:03
Đỗ Tuyết
(GDVN) - Sau một thời gian dài phải chống chọi với căn bệnh quái ác, ca sĩ trẻ Wanbi Tuấn Anh đã qua đời ở tuổi 26. Dù đã ra đi nhưng hình ảnh chàng ca sĩ điển trai có giọng hát tình cảm cùng những bản “hit” đình đám sẽ mãi hiện hữu trong trái tim của khán giả hâm mộ Wanbi Tuấn Anh. Cùng Giáo dục Việt Nam nghe lại những bài hát đã làm nên tên tuổi của chàng ca sĩ trẻ xấu số.
Ca khúc Cho em
Với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt, năm 2008, Wanbi Tuấn Anh quyết định thử sức với con đường ca hát và đạt được những thành công nhất định. Ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay trước sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả trẻ, ca khúc “Cho em” do chính Wanbi Tuấn Anh sáng tác nhanh chóng trở thành “hit” ngay sau khi album Wanbi 0901 được trình làng.

Thể hiện rất nhiều version cho sáng tác đầu tay của mình, bản song ca giữa Wanbi Tuấn Anh và Thùy Chi đã giúp cho chàng ca sĩ điển trai này thăng tiến trong làng giải trí.



Ca khúc Đôi mắt
Khác với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của “Cho em”, sáng tác mang đậm phong cách R&B của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã tạo cơ hội để Wanbi Tuấn Anh thay đổi hình ảnh trong mắt công chúng. Gây sốt trên mạng internet suốt một thời gian dài, bản “hit” Đôi mắt đã giúp cho cái tên Wanbi Tuấn Anh có mặt trong nhiều đề cử âm nhạc danh giá.
Được vinh danh là ca sĩ triển vọng của giải thưởng Làn sóng xanh 2009, thành tích này chính là bước đệm để Wanbi Tuấn Anh tiếp tục thực hiện những dự án âm nhạc hoành tráng ngay sau đó.

Ca khúc Dòng thư cuối

Năm 2010, Wanbi vẫn tích cực làm việc chăm chỉ để cho ra đời album thứ 2 trong sự nghiệp mang tên Thăng (#). Anh chàng đã thể hiện khả năng sáng tác, khả năng có thể hát tiếng Anh, tiếng Hàn cực giỏi trong sản phẩm mới này.
Không chỉ đầu tư một bản phối chuyên nghiệp, Wanbi Tuấn Anh còn thu âm ca khúc “Dòng thư cuối” bằng tiếng Hàn để mang lại sự mới lạ cho những khán giả luôn theo sát và ủng hộ con đường ca hát của mình. Đặc biệt, MV “Dòng thư cuối” của Wanbi Tuấn Anh còn có sự góp mặt và diễn xuất của cô bạn đến từ Hàn Quốc Kang Ha Neul.



Ca khúc Bắt đầu từ một kết thúc

Nằm trong album tên tuổi của Wanbi Tuấn Anh, ca khúc Bắt đầu từ một kết thúc đã đánh dấu giọng ca trẻ trong lòng các fan hâm mộ.


Ca khúc Vụt mất

Như một câu chuyện nối tiếp của “Đôi mắt”, ca khúc “Vụt mất” cũng được Wanbi Tuấn Anh trình làng ngay trong sản phẩm âm nhạc thứ 3 của mình. Chi mạnh tay để thực hiện MV với nhiều những câu chuyện khác nhau, sự tâm huyết này của Wanbi Tuấn Anh cũng đã giúp cho “Vụt mất” nhận được những tín hiệu khả quan từ phía công chúng.
Không ngại những cảnh quay khó để thực hiện MV theo đúng kịch bản đã được lên sẵn, đây cũng là dự án âm nhạc tốn nhiều kinh phí nhất từ khi bước chân vào làng giải trí của Wanbi Tuấn Anh.



Ca khúc Dấu vết

Ca khúc “Dấu vết” còn đánh dấu sự hợp tác trở lại giữa Wanbi Tuấn Anh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, “bạn gái tin đồn” Kang Ha Neul cũng tiếp tục góp mặt trong MV “Dấu vết” để ủng hộ cho chàng ca sĩ sinh năm 1987 này.
Xây dựng phong cách chững chạc về mọi mặt, ca khúc chủ đề của single này cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả nghe nhạc trong nước.



Ca khúc Phải làm thế nào




Ca khúc Ký ức chôn sâu

Là ca khúc cuối cùng Wanbi Tuấn Anh dành nhiều tâm huyết để gửi tặng đến khán giả, MV và bản audio “Kí ức chôn sâu” đã được Wanbi Tuấn Anh thực hiện trong khoảng thời gian biết mình mắc phải bệnh hiểm nghèo. 
Phải chịu không ít áp lực và đau đớn vì khối u hiếm ở tuyến yên trong não làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, vì lời hứa với fan hâm mộ, Wanbi Tuấn Anh vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành tâm nguyện của bản thân.

Đỗ Tuyết