“Nên cấm hình ảnh bà Tưng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông”

26/07/2013 09:07
Viết Cường
(GDVN) - Dư luận đang xôn xao về tấm poster có hình của bà Tưng, theo đó bà Tưng sẽ xuất hiện trong chương trình nghệ thuật tại một quán Bar ở Hà Nội cùng với một số nghệ sỹ. Không rõ thực hư câu chuyện thế nào nhưng nếu có thì đây quả là một thảm họa.

Trước đó, trên trang cá nhân, bà Tưng – Lê Thị Huyền Anh đã khiến dân mạng phẫn nộ khi tung một bức ảnh khoe thân phản cảm với phong cách “chả giống ai” kèm theo dòng chú thích cợt nhả: “Ngày 27-7 (ngày thương binh liệt sĩ) có 1 sự xuất hiện nhẹ của em tại sân khấu bar… - Hà Nội... Em yêu chú bộ đội".

Hình ảnh và chú thích rất vô lễ của bà Tưng với những người đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của tổ quốc nhưng không thấy cơ quan chức năng có biện pháp xử lí?
Hình ảnh và chú thích rất vô lễ của bà Tưng với những người đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của tổ quốc nhưng không thấy cơ quan chức năng có biện pháp xử lí?

Với bức hình cùng chú thích khiến dư luận và ngay cả các đấng mày râu cũng phải “ngứa mắt” vì cô này đã đi quá giới hạn. Hành động trên là biểu hiện đáng buồn cho một bộ phận giới trẻ hiện nay, khi mang cả những điều linh thiêng nhất ra làm trò cợt nhả. Một sự vô lễ không thể nào chấp nhận được với những người đã hi sinh xương máu của mình cho đất nước. Sự việc trở nên rùm beng, gây phẫn nộ dư luận nhưng vẫn không thấy cơ quan chức năng vào cuộc.

Chỉ cần tung lên mạng những bức hình hở hang, phản cảm. Sau vài tháng tên tuổi của bà Tưng đã “lừng lẫy” chả kém gì các bậc ngôi sao đang sáng giá. Trong khi đó, thật đau xót khi có những nghệ sỹ phấn đấu cật lực, cống hiến trọn đời cho nghệ thuật, cho công chúng thì lại được ít người biết đến hơn.

Tuy nhiên, nguyên nhân khiến bà Tưng “được” như ngày hôm nay có sự “đóng góp” không nhỏ của báo chí, truyền thông và đặc biệt là sự "góp tay" của các trang tin điện tử.

Nhiều trang tin vì mải “chiều” theo độc giả nên liên tục cập nhật những thông tin về bà Tưng một cách thái quá. Bà Tưng post một bức ảnh hay một câu status trên Facebook, ngay lập tức đã có một “lố kền kền” đến xâu xé, dòm ngó và biên tập để xuất bản trên trang tin của mình.

Hậu quả để lại từ việc PR cho hành vi bẩn thỉu của bà Tưng chắc chắn Ban biên tập của những trang tin này đều biết. Nhưng đáng buồn thay, họ lại thờ ơ và “tiếp tay” cho hành vi bẩn thỉu đó có đất phô trương bởi đây là đề tài “màu mỡ” để câu view, thu hút độc giả.  

Nếu cứ tiếp tục cổ súy cho hành vi đó, rồi đây xã hội sẽ còn sản sinh ra biết bao nhiêu bà Tưng nữa? Thế hệ trẻ ngày nay đã chịu ảnh hưởng quá nhiều văn hóa tạp nham đang len lỏi vào trong đầu óc, suy nghĩ của của các em. Giờ lại thêm sự xuất hiện của bà Tưng khiến họ không còn biết đâu là phải trái. Nó làm đảo lộn giá trị cuộc sống, làm sai lệch đi định hướng mà giới trẻ đang tôn thờ.

Poster có hình ảnh của bà Tưng được treo hoành tráng, giới thiệu như một ngôi sao lớn.
Poster có hình ảnh của bà Tưng được treo hoành tráng, giới thiệu như một ngôi sao lớn.

Thực tế đã chứng minh, hiện nay trên các trang mạng xã hội, nhiều bạn nữ đã bắt chước theo phong cách của bà Tưng; quay video, tung clip, hình ảnh hở ngực của mình lên và ví mình như một bà Tưng tiếp theo. Điều này chứng tỏ bà Tưng đã tạo nên một xu hướng mới rất xấu xa và nguy hiểm cho giới trẻ. Xu hướng muốn nhanh nổi tiếng thì phải khoe thân.

Mới đây, dư luận đang xôn xao về tấm poster có hình của bà Tưng, theo đó bà Tưng sẽ xuất hiện trong chương trình nghệ thuật tại một quán Bar ở Hà Nội cùng với một số nghệ sỹ. Chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào nhưng nếu có thì đây quả là một thảm họa.

Không hiểu hôm đó bà Tưng sẽ trình diễn môn nghệ thuật nào tại đây hay lại tiếp tục trò vạch ngực, khoe hàng khủng?

Hôm nay bà Tưng xuất hiện ở quán Bar, ngày mai là hội chợ, ngày kia có thể sẽ là sân khấu lớn….? Không ai biết trước được lịch trình để tiến thân của cô gái này sẽ như thế nào.

Tuy nhiên tôi chắc chắn một điều rằng, nếu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin Truyền thông không có biện pháp để hạn chế sự xuất hiện của bà Tưng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hậu quả do “hiệu ứng” bà Tưng gây nên là vô cùng nguy hiểm cho giới trẻ.

Cuối cùng, tôi tha thiết kính mong Bộ VHTT&DL, Bộ TTTT cần cấm Bà Tưng xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng.

Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ tại đây http://diemthi.giaoduc.net.vn/Home.mvc/Index

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Viết Cường