Vì sao Man City cưu mang ‘bệnh nhân’ của Man United?

31/08/2011 09:05
Nguyễn Nguyễn
(GDVN) - Không phải là tin đồn, Man City đã thực sự tiến rất gần bản hợp đồng gây sốc với Owen Hargreaves. Đâu là nguyên nhân?
Ngày hôm qua (30/8), Hargreaves đến bệnh viện Bridgewater ở thành phố Manchester để kiểm tra y tế, đi cùng anh có bác sĩ Phillip Batty của Man City. Tiền vệ sinh ở Canada rời bệnh viện vào giờ ăn trưa sau 3 giờ test thể lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, cầu thủ 30 tuổi mới được Man United giải phóng hợp đồng chuẩn bị gia nhập đội bóng nhà giàu vùng Eastlands.

Chùm ảnh: 1 năm hạnh phúc, 3 năm tăm tối của Hargreaves ở MU

Vậy đâu là nguyên nhân khiến The Citizens nổi hứng chiêu mộ Hargreaves? Động cơ của Hargreaves thì rất rõ, anh muốn được chơi ở Champions League. Nhưng còn Man City. Có phải Man xanh đang muốn làm nên một phi vụ Carlos Tevez thứ hai để chọc tức kẻ đã gọi họ là “những anh hàng xóm ồn ào”?
Hargreaves đã rất gần Man City.
Hargreaves đã rất gần Man City.

Tuy nhiên, theo lý giải của tờ Telegraph thì có vẻ như Man City muốn ký hợp đồng 1 năm với cựu tuyển thủ quốc gia Anh để thay thế Patrick Vieira, người đã giải nghệ vào cuối mùa giải trước và chuyển sang công tác quản lý. Ngoài ra, cựu cầu thủ Bayern Munich cũng được xem là phương án dự phòng cho vị trí tiền vệ phòng ngự khi Yaya Toure tham dự CAN 2012 vào tháng 1 năm sau. Còn hiện tại, Hargreaves khó lòng cạnh tranh được suất đá chính với các tiền vệ cơ bắp Nigel de Jong và Gareth Barry.
Owen Hargreaves trong clip tự quảng cáo.
Owen Hargreaves trong clip tự quảng cáo.

Hồi cuối tháng 5, Sir Alex Ferguson xác nhận rằng Hargreaves sẽ không được gia hạn hợp đồng. Tiền vệ người Anh sau đó rời khỏi CLB và tung lên mạng YouTube rất nhiều video ghi hình anh tập luyện để tự quảng cáo cho mình. Hargreaves cũng hứa hẹn rằng, anh đủ thể lực để chơi 40 trận mỗi mùa sau khi đã trải qua ngót 3 năm đánh vật với chấn thương đầu gối.

> Xem clip Owen Hargreaves tung lên mạng YouTube để tự quảng cáo

Nguyễn Nguyễn