Cuộc tình “đôi đũa lệch” và gã chồng máu lạnh sát hại vợ dã man

15/08/2013 08:31
X. Hoà
(GDVN) - Xin đã nhẫn tâm sát hại, giết người vợ đầu ấp tay kề của mình một cách dã man rồi vứt vào hang sâu mà không chút ân hận...
"Cuộc tình của đôi đũa lệch"

Vụ án Nguyễn Văn Xin (SN 1989, trú tại xóm 4, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) giết người vợ hơn mình 12 tuổi là chị Hoàng Thị T (SN 1977, trú tại xóm 8, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) rồi vứt xác xuống hang sâu trên đồi đã làm xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Chị Hoàng Thị Huệ (chị ruột nạn nhân) kể lại thời khắc phát hiện em gái mình bị Xin giết
Chị Hoàng Thị Huệ (chị ruột nạn nhân) kể lại thời khắc phát hiện em gái mình bị Xin giết

Vì đâu lại dẫn đến thảm kịch này của cặp “đũa lệch” này chúng tôi đã tìm về gia đình của nạn nhân để tìm câu trả lời. Trong nỗi đau tột cùng mát người thân, người nhà chị T chia sẻ. Số phận chị T vốn đã không tốt số như những cô gái khác. Sinh ra ở vùng quê miền núi nghèo Anh Sơn của tỉnh Nghệ An, lớn lên cuộc sống gia đình khó khăn nên chị T đã phải vào miền Nam để làm công nhân.

Trong thời gian ở miền Nam chị T đã có tình cảm yêu đương với một chàng trai cùng làm ở đây. Rồi trong một lần không kiềm chế được bản thân mình chị đã trao thân cho chàng trai này và có thai. 

Tuy nhiên, chị đâu biết rằng chị đã yêu phải một tên sở khanh nên sau khi chị báo tin có thai gã đàn ông trên đã thoái thác trách nhiệm. Buồn tủi vì cuộc tình ngắn ngủi này chị lại bỏ về quê quyết tâm sinh hạ đứa con rồi tự mình nuôi nấng. Rồi chị đã sinh hạ được một bé gái và từ đó hai mẹ con chị T sống cùng với người mẹ đẻ ở quê nhà.

Cụ Thu cũng không ngờ rằng ở cái tuổi xế chiều lại phải chịu một cú sốc lớn như vậy
Cụ Thu cũng không ngờ rằng ở cái tuổi xế chiều lại phải chịu một cú sốc lớn như vậy

Tưởng mọi sư vậy đã yên bài với chị nhưng sự xuất hiện của Xin đã khiến trái tim của chị T lại một lần nữa rung động. Mặc dù Xin ít hơn chị Tuyết hẳn một giáp nhưng với sự tấn công mạnh mẽ và cái tài ăn nói của Xin đã khiến chị T gục vào gã. 

Cuộc tình của “đôi đũa lệch” cũng đã đơm hoa kết trái với kết quả là đứa con trai mới 16 tháng tuổi của chị và Xin. Nhưng chị có ngờ đâu Xin cũng đã từng có một đời vợ. Sau khi sinh con Xin bắt đầu mới lộ rõ bản chất của mình khi lao vào ăn chơi, cờ bạc … Để có tiền tiêu xài Xin còn lấy cả xe máy, điện thoại và nhiều đồ dùng khác của người thân, anh em trong nhà để đem bán. 

Không chấp nhận sống chung được với người chồng như vậy nên chị T đã quyết định ly thân với Xin. Sau 3 năm coi như cuộc tình của cặp vợ chồng lệch tuổi này đã bị rạn vỡ bởi những thói hư tật xấu của Xin.

Bị phát hiện giết vợ vì chiếc xe máy

Ngồi trong mái nhà cấp 4 đã xập xệ ở cái tuổi xế chiều cụ Phạm Thị Thu (86 tuổi, mẹ ruột chị Tuyết) vẫn chưa hết bàng hoàng tin rằng cuối đời mình còn phải chịu một cú sốc lớn như vậy. Ngồi ôm hai đứa con của chị T, một đứa mới 3 tuổi và đứa con của chị Tuyết và xin mới 16 tháng tuổi mà người mẹ già này đã khóc sụt sùi. 

“Chẳng hiểu cuối đời sao ông trời còn bắt tôi phải chịu nỗi đau này nữa đây. Tôi thì đã già rồi mà hai cháu còn quá nhỏ. Không biết rồi mai này ai nuôi hai cháu tôi đây. Thật không ngờ thằng Xin nó nhẫn tâm đến như vậy”, cụ Thu nói như oán hận đứa con rể nhẫn tâm giết đi người con gái bao lâu nay sống chung với bà.  

Theo chị Hoàng Thị Huệ (chị ruột chị T) thì việc Xin giết chị T được phát hiện sớm cũng nhờ chiếc xe máy của nạn nhân.

Chị Hoàng Thị Châu (chị ruột nạn nhân) tỏ thái độ bức xúc trước hành vi độc ác vô nhân tính của Xịn
Chị Hoàng Thị Châu (chị ruột nạn nhân) tỏ thái độ bức xúc trước hành vi độc ác vô nhân tính của Xịn


Theo đó vào khoảng 15 giờ ngày 8/8 chị T nhận được điện thoại của Xin gọi đến lấy xe máy. Tuy nhiên, chị T không nói đi đâu nên người nhà cũng không hề hay biết.  

Đến tối không thấy chị T về mọi người trong nhà lo lắng gọi điện thoại thì không liên lạc được. Sau đó, mọi người trong nhà đã đổ xô nhau đi dò hỏi khắp nơi vẫn không tìm thấy chị T ở đâu cả.

Đến tận ngày 9/8, thì gia đình chị T bất ngờ nhận được tin từ CA Nghệ An về việc tiếp nhận một chiếc xe máy của chị T được một đối tượng đem bán tại một cửa hàng ở TP. Vinh và nghi đó là đồ ăn cắp. 

Lâu nay chiếc xe của chị T bị Xin giữ nên nhạn được tin này mọi người trong nhà chị T tỏ ra nghi ngờ. Trong lúc đó thông tin về chị T vẫn không thấy ở đâu nên ngay sau khi nhận tin báo trên người nhà chị T đã sang nhà Xin để hỏi cho rõ.

“Khi chúng rôi đến nhà tên Xin thì thấy hắn nằm trong nhà. Trên người có nhiều vết cào cấu nên chúng tôi sinh nghi. Tôi cố hỏi nhưng hắn (Xin – PV) vẫn nói không biết em tôi ( chị T – PV) đâu cả”, chị Hoàng Thị Huệ (chị ruột nạn nhân) nhớ lại. 

Tuy nhiên, đến hết ngày hôm đó (9/8) vẫn không có tung tích gì của chị T nên những biểu hiện khác lạ của Xin càng khiến mọi người trong gia đình chị T sinh nghi. Đến sáng ngày 10/8 người nhà chị T tập trung đến nhà Xin cố hỏi cho ra lẽ. Sau gần một buổi đấu tranh tử tưởng với Xin gã mới thừa nhận chị T đã bị hắn giết chết và vứt dưới hang đã sâu gần khu vực núi Dừa, thuộc xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Sau đó trước sức ép của gia đình chị T, Xin đã phải dẫn mọi người ra chỗ khu vực gã ném xác người vợ của mình. “Không thể tưởng tượng được hắn (Xin – PV) lại nhẫn tâm và độc ác đến vậy. Dù gì cũng đã là vợ chồng với nhau nhưng hắn lại nỡ giết rồi vứt xác em tôi dưới cái hang sâu đến 5, 6m. Khi phát hiện ra xác em tôi thì thi thể đã bắt đầu phân huỷ rồi. Tội của hắn rồi đất không dung trời không tha”, chị Hoàng Thị Châu (chị ruột nạn nhân) vừa sụt sùi khóc thương cho em gái vừa lên án hàng động tàn ác của Xin. 

Ngay sau đó Xin bị gia đình chị T đem về giam tại nhà của hắn để chờ lực lượng công an đến. Mặc dù đã bị ba người của gia đình chị T canh giữ nhưng khi lực lượng công an đến Xin đã dỡ ngói bỏ trốn. 

Tuy nhiên, đến tối ngày 10/8 Xin đã bị Công an huyện Anh Sơn bắt được khi đang bỏ trốn. Trao đổi về vụ án mạng nghiêm trọng trên ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng CA huyện Anh Sơn cho biết; Hiện toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Văn Xin đã được chuyển về Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (Phòng PC45, CA Nghệ An). Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ việc, đối tượng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
X. Hoà