Cuộc giải cứu 2 em nhỏ bị thiếu nữ 18 tuổi bắt cóc trên phố

14/08/2013 18:02
Phong Vũ
(GDVN) - Khi Quỳnh Anh bắt cóc hai cháu nhỏ, đi từ thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đến phố Liễu Giai thì bị người dân cùng lực lượng công an tình cờ phát hiện và bắt giữ.

2 cháu bé được giải cứu thần kỳ

Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) hiện đang tạm giữ đối tượng Quỳnh Anh (SN 1989, quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, song quốc tịch lại ở Trung Quốc) để điều tra làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào trưa ngày 13/8, đối tượng Quỳnh Anh đã bắt cóc hai cháu là Nguyễn Thuý Hòa (SN 2003, học lớp 5 Tiểu học B, con chị Nguyễn Thị Phượng, ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì) và cháu Quách Thị Diên (SN 2008, chưa đi học, con của chị Quách Hồng Nhung, quê ở huyện Kim Môn, tỉnh Hòa Bình, ở trọ tại khu vực xã Tam Điệp).

Khi Quỳnh Anh dẫn hai cháu nhỏ từ thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) đến phố Liễu Giai thì bị người dân cùng lực lượng công an tình cờ phát hiện và bắt giữ.

Đối tượng Quỳnh Anh (áo đen ở giữa) cùng 2 cháu Hoa và Diên khi bị phát hiện trên phố Liễu Giai. (Ảnh do anh Nguyễn Quốc Khánh cung cấp)
Đối tượng Quỳnh Anh (áo đen ở giữa) cùng 2 cháu Hoa và Diên khi bị phát hiện trên phố Liễu Giai. (Ảnh do anh Nguyễn Quốc Khánh cung cấp)

Người có công lớn nhất trong việc giải cứu hai cháu bé này là anh Nguyễn Quốc Khánh (SN 1971). Anh Khánh làm nghề thiết kế thời trang, thường trú tại số 36/78 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên sáng ngày 14/8, anh Khánh kể lại sự việc hy hữu nói trên. Theo đó, vào khoảng 12h10 ngày 13/8, trong lúc lái ô tô đi làm về, anh Khánh tình cờ thấy một cô gái khoảng 18-20 tuổi cùng hai cháu nhỏ ngồi bên hè phố hè phố Liễu Giai, cạnh tòa nhà Lotte đang xây dựng. Thấy 2 cháu nhỏ đang khóc và có vẻ sợ sệt, cảm giác có gì bất thường, anh Khánh liền xuống xe hỏi chuyện.

Khi anh Khánh hỏi quê các cháu ở đâu, cô gái lớn có vẻ sợ sệt nói rằng quê ở Thanh Hóa. Tuy nghiên, khi nghe thấy giọng nói của hai cháu nhỏ không giống cô gái lớn kia, anh Khánh liền kéo một cháu nhỏ ra hỏi, lúc này cháu mới nói nhà ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tới lúc này, anh Khánh nghi ngờ hai cháu nhỏ đang bị cô gái lớn bắt cóc. Vì sợ đối tượng nữ này có đồng bọn nên anh Khánh liền hô hoán rằng “hai cháu nhỏ này có khả năng bị bắt cóc” để người dân xung quanh tới trợ giúp.

Người dân trong xóm trọ xôn xao về sự việc.
Người dân trong xóm trọ xôn xao về sự việc.

Bị phát hiện hành vi đen tối, cô gái liền kéo hai cháu nhỏ chạy. Thấy vậy, một thanh niên mặc áo đen, quần soóc chạy tới bắt giữ cô gái này, đồng thời báo cảnh sát 113. Ngay sau đó, có 2 cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ gần đó chạy tới cùng anh Khánh và nhiều người dân áp tải đối tượng nữ về Công an phường Cống vị để giải quyết vụ việc.

Tại đây, danh tính “thiếu nữ” bắt cóc trẻ em và 2 nạn nhân được làm rõ như trên. Sau đó, hai cháu bé được đưa về nhà ở xóm 7B, thôn Yên Ngưu, xã Tam Điệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đối tượng dọa cho xe cán chết 2 cháu bé

Ngày 14/8, khi chúng tôi tìm về nhà hai cháu bé, người thân của hai cháu bé vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc bất ngờ này. Theo gia đình các nạn nhân, sau khi trở về nhà, cả hai cháu đều rất hoảng loạn, nằm ngủ hay bị mê sảng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hai cháu Hòa và Diên là hàng xóm, nhà ở cách nhau mấy chục mét nên hàng ngày vẫn chơi đùa với nhau.  Quỳnh Anh trước đây từng ở trọ cùng với một người tên là Nguyễn Thị Thuỳ Linh (quê xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) tại một phòng cùng xóm trọ với mẹ con cháu Diên. Bởi vậy, đối tượng này có quen biết với hai cháu Hòa và Diên.

Anh Nguyễn Quốc Khánh - người đầu tiên phát hiện và giải cứu 2 cháu bé bị bắt cóc.
Anh Nguyễn Quốc Khánh - người đầu tiên phát hiện và giải cứu 2 cháu bé bị bắt cóc.

Nét mặt con nguyên sự sợ hãi, cháu Hòa cho biết, khoảng 11h hôm qua (13/8), khi Hòa và cháu Diên đang chơi cùng nhau trước nhà thì Quỳnh Anh đến rủ đi chơi. Cháu Hòa không đồng ý thì bất ngờ Quỳnh Anh kéo tay Hòa lôi đi. Thấy Hòa bị lôi đi, Diên cũng đi theo. Cả hai bị kéo băng qua đường tàu để ra bến xe buýt trên đường lớn.

Quá hoảng sợ, cháu Hòa đã gào khóc kêu cứu nhưng bị Quỳnh Anh bịt miệng dọa nếu không im lặng sẽ bị đẩy ra đường cho xe cán chết. Vì vậy, Hòa và Diên buộc phải ngoan ngoãn đi theo Quỳnh Anh.

Khi bắt xe buýt đến đường Liễu Giai, sự việc được chú Nguyễn Quốc Khánh tình cờ phát hiện và giải cứu.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Phượng (mẹ cháu Hòa cho biết), chị vô cùng hoang mang khi nhận được điện thoại của công an xã báo đến đón cháu Hòa ở phường Cống Vị về. Chị Phượng không thể ngờ người bắt cóc con chị lại chính là Quỳnh Anh.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, người trước đây từ ở chung phòng với Quỳ Anh cho biết, chị mắc bệnh thần kinh, sống sống lang thang ở Hà Nội một mình được hơn 1 năm. Sau đó Linh gặp Quỳnh Anh, rồi cho đối tượng này về ở cùng.

Theo lời chị Linh kể, Quỳnh Anh chuyên đi lừa đảo, thỉnh thoảng giả ngất dọc đường xin 100 - 200 ngàn đồng rồi lại lấy tiền ăn chơi. Cách đây 3- 4 tháng không chịu nộp tiền nhà nên Linh đã đuổi Quỳnh anh đi.

Tuy nhiên, từ đó tới nay, thỉnh thoảng Quỳnh Anh vẫn ghé qua xóm trọ chơi. Tới ngày hôm qua thì xảy ra vụ việc rúng động nói trên.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong Vũ