Hàng trăm hộ dân phải hứng chịu mùi hôi thối từ "dòng kênh chết"

17/08/2013 14:41
Trần Kháng
(GDVN) - Dài khoảng hơn 300m, đoạn kênh chạy dọc theo đường Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Hàng trăm hộ dân quanh đây đang phải sống chung với mùi hôi thối, ô nhiễm và cảnh tan hoang thiếu mỹ quan đô thị từ dòng kênh này.
Có lẽ đối với người dân nơi đây cuộc sống của họ đã quá quen với cái cảnh ô nhiễm trên dòng kênh này. Đoạn kênh bắt đầu từ cầu Thái Hà tới gần khu vực rạp chiếu phim Quốc gia, chảy qua khu vực của hàng trăm hộ dân sống bên bờ kênh.

Nước kênh luôn trong tình trạng đen ngòm, mùi hôi thối càng nồng nặc hơn khi vào những ngày nắng nóng. Điều đặc biệt nữa là 2 bờ đoạn kênh này có rất nhiều rác thải, vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang đang dần lấn chiếm hết lòng kênh. Điều này càng làm cho đoạn kênh  trở nên ô nhiễm nghiêm trọng hơn và mất mỹ quan đô thị.

Nước trong lòng kênh luôn trong trạng thái đen ngòm và bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Nước trong lòng kênh luôn trong trạng thái đen ngòm và bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Những người công nhân môi trường luôn phải túc trực thường xuyên để vớt rác thải trên sông cho dòng nước được thông thoát.
Những người công nhân môi trường luôn phải túc trực thường xuyên để vớt rác thải trên sông cho dòng nước được thông thoát.

Nhếch nhác 2 bên bờ tại dòng kênh ở Thái Hà
Nhếch nhác 2 bên bờ tại dòng kênh ở Thái Hà
Nhiều hộ dân xung quanh đây còn nuôi thả cả gà ở ven bờ.
Nhiều hộ dân xung quanh đây còn nuôi thả cả gà ở ven bờ.
Những cống, ống thoát nước từ các hộ dân không ngừng chảy ra đoạn kênh
Những cống, ống thoát nước từ các hộ dân không ngừng chảy ra đoạn kênh
Nhếch nhác, lộn xộn trên đoạn kênh
Nhếch nhác, lộn xộn trên đoạn kênh
Dòng kênh bị ô nhiễm là do một phần ý thức kém của người dân sống quanh đây không có ý thức bảo vệ
Dòng kênh bị ô nhiễm là do một phần ý thức kém của người dân sống quanh đây không có ý thức bảo vệ
Hôi thối, nhem nhuốc nhưng xung quanh đoạn kênh này vẫn có hàng chục quán nước bất chấp cảnh ô nhiễm từ dòng kênh.
Hôi thối, nhem nhuốc nhưng xung quanh đoạn kênh này vẫn có hàng chục quán nước bất chấp cảnh ô nhiễm từ dòng kênh.
Trần Kháng