Choáng với độ 'cuồng' khủng khiếp của các fan One Direction

18/08/2013 08:35
Quang Dũng (Theo Digitalspy)
(GDVN) - Một bộ phận không nhỏ “fan cuồng” của One Direction đang lên tiếng phản đối chương trình “Crazy about One Direction” được phát sóng trên một kênh truyền hình của nước Anh.
Là một boyband thành danh từ X - factor và khá nổi tiếng về cả giọng hát cũng như ngoại hình, những sản phẩm ca nhạc của 5 anh chàng này ngày càng nổi tiếng trên thế giới. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi One Direction có một lượng fan khổng lồ trên khắp các quốc gia.
Nhóm nhạc One Direction
Nhóm nhạc One Direction
Tuy nhiên, không ít fan trong số họ có những hành động quá khích, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chính mình cũng như hình ảnh của ban nhạc. Mới đây, kênh Channel 4 của nước Anh đã phát sóng một chương trình tài liệu mang tên "Crazy about One Direction”. Chương trình đề cập đến những phát ngôn thể hiện độ “cuồng” quá mức của fan One Direction. Chương trình này đang bị phản đối mạnh mẽ bởi số đông Directioner.
Những phát ngôn và hành động gây sốc đã được đề cập đến trong chương trình:
1. "Lý do tôi niềng răng đơn giản là vì Niall niềng răng. Chứ tôi thực sự không cần cái đó"

Dán poster khắp phòng, cắm trại thâu đêm để mua vé vào show One Direction, bí mật  lẻn vào khách sạn của thần tượng, xăm lời bài hát của thần tượng lên cơ thể và thậm chí còn đeo niềng bắt chước thần tượng. Bạn nghĩ sao về các hành vi trên?  Có vẻ như việc đua đòi cách ăn mặc của thần tượng, đang bị các fan coi như là một chuyện quá bình thường.
2. "Bạn sẽ làm gì nếu bạn được gặp Harry?" - "Có lẽ tôi sẽ đau tim và chết trong sung sướng. Tôi sẽ nhảy xuống từ vách đá”. 

Bạn có nghĩ đây là một trường hợp hiếm khi xảy ra? Không đâu, những câu trả lời phỏng vấn quá khích như thế này là chuyện như cơm bữa với fan của One Direction
3. "Em đang ở ngay ngoài phòng anh khi anh ngủ, Zayn à".
Đây là tin nhắn của một fan nữ gửi đến Zayn Malik khi đột nhập vào khách sạn mà ban nhạc này đang ở. Ngoài ra, không có gì lạ nếu bạn đọc được những lời cầu hôn, tỏ tình quá khích trên Twitter của 5 anh chàng này "Hôn em đi Louis" hay "Cưới em đi Niall".
4. "Sao anh không follow em? Em có nên tự tử vì điều đó không?


Rất khó để các chàng trai đáp trả lại lời đe dọa có vẻ hài hước này. Ngày nay, việc theo dõi thần tượng của mình trên Tiwtter là một điều quá phổ biến, và nhiều fan cuồng còn muốn thần tượng của mình để ý đến mình một chút bằng việc follow lại họ.
5. "Tôi đã để Zayn Malik chạy trốn mất rồi!"

Một số fan đã có hành động quá khích, theo đuổi anh chàng Zayn của One Direction ở khắp mọi nơi và anh chàng này đã phải tìm cách để bỏ chạy, đánh lạc hướng fan cuồng đó. Điều đó có vẻ làm những fan cuồng thích thú.
6. "Larry Stylinson"


Đây là cái tên fan của họ nghĩ ra bằng cách ghép tên của Harry Styles - Louis Tomlinson. Dù các chàng trai đều đã có bạn gái nhưng fan vẫn cố tình mang hai người ra làm trò đùa. Họ còn tự chế những bức ảnh để mô phỏng tình cảm của hai người này theo nhiều kiểu khác nhau, có khi còn là những câu chuyện tình cảm đồng tính. Thật kinh khủng!

7. Bàn tán về số đo cơ thể của các anh chàng.


Các fan cuồng thậm chí còn tự do nói về các số đo cơ thể của 5 anh chàng One Direction, thậm chí, họ còn mạnh dạn bàn tán về kích cỡ của những bộ phận riêng tư nhất. Không biết các cô gái đó lấy số đo đó ở đâu.

8. Tấn công Taylor Swift – bạn gái cũ của Harry Styles trên Twitter


Nhiều tin nhắn đe dạo, chửi rủa đã được gửi tới Taylor Swift từ những fan cuồng của One Direction. Một fan phát biểu: "Cô ta quá xấu xa. Cô ta chặn tôi trên Twitter. Tôi mà gặp cô ta, tôi sẽ không để cho cô ta yên đâu!” - Một lời đe dọa khủng khiếp.

9. "Hãy để One Direction yên!"


Đây là một trong vô số những lời bảo vệ của fan trước bất cứ tin tức không hay nào về One Direction. Khi Zayn Malik bị một cô bồi bàn tung ảnh giường chiếu, các fan đã làm ngập lụt Twitter của cô nàng bằng tin nhắn dọa dẫm. Khi tạp chí British GQ đưa tin không hay về 1D, các fan ngay lập tức gửi hàng loạt tin nhắn phàn nàn, dọa đốt, dọa đánh tới tạp chí này. Mới đây, vừa có thông tin rằng ca khúc mới Best Song Ever của 1D na ná giống với Baba O'Riley của The Who, cộng động fan 1D cũng không để yên với những lời lẽ phản đối kịch liệt.
Sau khi chương trình “Crazy about One Direction” lên sóng, các fan của ban nhạc này đã lập tức lên tiếng phản đối: “Đó không phải là chúng tôi”. Các fan nói rằng, Channel 4 đang thổi phồng mọi việc, đang cố tính nói xấu chúng tôi. Một fan còn bày tỏ: “Channel 4 đã hủy hoại tình bạn giữa Harry và Louis, khiến họ đang ghét chúng tôi và xa lánh chúng tôi”.
Quang Dũng (Theo Digitalspy)