Kẻ trộm đánh thuốc mê, “hốt” mất khoảng 50 điện thoại trong cửa hàng

22/09/2013 11:30
Phong Vũ
(GDVN) - Sáng ngủ dậy, vợ chồng anh Cường thấy hoa mắt, chóng mặt. Trong khi đó, song cửa sắt sát ngay giường ngủ bị bẻ gãy, hàng chục chiếc điện thoại trưng bày trong tủ kính cửa hàng đã bị “dọn sạch”.
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 20/9 tại cửa hàng bán điện thoại của anh Đỗ Bình Cường (28 tuổi), ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Cửa hàng này nằm trên đường lớn cạnh thị trấn Hiệp Hòa. Vợ chồng anh Cường cùng con cái cũng sinh hoạt, ngủ nghi luôn tại đây để trông coi cửa hàng.

Vào thời điểm nói trên, vợ chồng anh Cường tỉnh giấc thì phát hiện thấy hàng chục chiếc điện thoại đặt trong tủ kính cửa hàng đã “không cánh mà bay”.

Hàng chục chiếc điện thoại của cửa hàng anh Cường đã bị trộm "khoáng" mất.
Hàng chục chiếc điện thoại của cửa hàng anh Cường đã bị trộm "khoáng" mất.

Khi quan quan sát sung quanh nhà thì anh Cường phát hiện cửa nhà bếp từ phía sau bị phá tung. Song cửa sắt ở vách tường nối nhà bếp với nhà trên, sát ngay giường ngủ của vợ chồng anh Cường đã bị bẻ gãy.

Theo anh Cường cho biết, trước khi trộm đột nhập, anh Cường đã thức rất khuya, mãi gần 1h30 sáng mới đi ngủ. Sáng ngày 20/9, vợ chồng anh dậy muộn hơn rất nhiều so với thường lệ. Đặc biệt, khi tỉnh giấc, vợ chồng anh đều cảm thấy bị thấy hoa mắt, choáng đầu.

Song cửa sắt sát ngay giường ngủ bị bẻ gãy.
Song cửa sắt sát ngay giường ngủ bị bẻ gãy.

Anh Cường nghi ngờ đã bị bọn trộm đánh thuốc mê. Chúng đã đột nhập qua bờ tường rất cao sau nhà. Sau đó, phá khóa cửa nhà bếp, rồi bẻ song sắt cửa sổ, đi qua giường ngủ của vợ chồng anh Cường. Sau khi trộm được tài sản ở gian nhà trước, bọn trộm lại “hiên ngang” rút lui theo lối đột nhập ban đầu.

Được biết, cửa hàng anh Cường đã bị trộm “hốt” mất khoảng 50 chiếc điện thoại các loại như Samsung Galaxy SII, Nokia Lumia 520...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Cường đã tới trình báo công an địa phương.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hiệp Hòa tiến hành điều tra làm rõ.

Phong Vũ