'Cày' tiền trả nợ vụ scandal ảnh sex, Trần Quán Hy bị khách bar gõ đầu

04/10/2013 14:32
Thu Huệ
(GDVN) - Trần Quán Hy âm thầm đi hát ở hộp đêm để trả nợ cho công ty quản lý, giải quyết hậu quả sau vụ scandal ảnh sex.
Sau scandal ảnh sex gây chấn động làng giải trí năm 2008, Trần Quán Hy lâm vào cảnh khó khăn, các hợp đồng quảng cáo, dự án phim, các hoạt động, sự kiện đều bị hủy bỏ, bị khán giả chỉ trích mạnh mẽ vì thói ăn chơi thác loạn, các tay săn ảnh luôn bám riết truy hỏi xung quanh vụ ảnh sex.

Trần Quán Hy đi hát ở hộp đêm
Trần Quán Hy đi hát ở hộp đêm

Vì quá suy sụp, mệt mỏi, Trần Quán Hy (Edison) quyết định rút lui vô thời hạn khỏi làng giải trí, chuyển hướng sang kinh doanh nhãn hàng nổi tiếng.

Tuy nhiên, chuyện không dễ dàng như vậy, vụ bê bối tình dục này làm liên lụy không nhỏ đến công ty quản lý. Ông chủ của Edison phải bồi thường 20 triệu HKD cho các công ty quảng cáo và yêu cầu Trần Quán Hy phải hoàn trả lại số tiền đó.


Không muốn đắc tội với ông chủ lại muốn hưởng thụ cuộc sống giàu sang, ngôi sao tài năng đình đám một thời Trần Quán Hy chấp nhận đi hát các hộp đêm với giá 300.000 HKD (hơn 800 triệu đồng) cho một lần biểu diễn.


Tháng trước tại hộp đêm ở Cáp Nhĩ Tân, do xô xát với nhân viên bảo vệ, Trần Quán Hy bị cộng đồng mạng la ó thậm tệ, rút kinh nghiệm, lần biểu diễn ở Quảng Châu hôm 28 tháng 9 vừa qua, bị khách hộp đêm dùng que phát sáng gõ vào đầu nhưng Trần Quán Hy vẫn không dám phản kháng, vui vẻ biểu diễn liền một lúc bốn bài hát làm khách trong hộp đêm vô cùng phấn khích, hò hét gọi tên.
Thu Huệ