Long Nhật lặng người viết lời vĩnh biệt tướng Giáp trong sổ tang lễ

06/10/2013 19:19
Bài & Ảnh: Trần Sùng
(GDVN) - Lặng lẽ hòa vào dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca sĩ Long Nhật đã nhiều lần lặng người đi vì xúc động.
Vừa từ Sài Gòn ra Hà Nội, ca sĩ Long Nhật đã đến ngay nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để viếng ông lần cuối.
Vừa từ Sài Gòn ra Hà Nội, ca sĩ Long Nhật đã đến ngay nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để viếng ông lần cuối. 
Nam ca sĩ "Mấy nhịp cầu tre" vận đồ đen và lặng lẽ hòa mình vào dòng người đang xếp hàng để chờ lượt vào.
Nam ca sĩ "Mấy nhịp cầu tre" vận đồ đen và lặng lẽ hòa mình vào dòng người đang xếp hàng để chờ lượt vào.
Sau khi được hướng dẫn gửi lại hoa bên ngoài, Long Nhật tiếp tục xếp hàng theo dòng người để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sau khi được hướng dẫn gửi lại hoa bên ngoài, Long Nhật tiếp tục xếp hàng theo dòng người để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Suốt đoạn đường từ cổng vào phòng viếng Đại tướng, Long Nhật luôn chắp tay cầu nguyện
Suốt đoạn đường từ cổng vào phòng viếng Đại tướng, Long Nhật luôn chắp tay cầu nguyện
Đôi lúc anh không giấu được những giọt nước mắt của sự xúc động
Đôi lúc anh không giấu được những giọt nước mắt của sự xúc động
Sau khi được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca sĩ Long Nhật lại xếp hàng để được viết lời cuối cùng trong sổ tang.
Sau khi được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca sĩ Long Nhật lại xếp hàng để được viết lời cuối cùng trong sổ tang.
Nhiều khán giả đã nhận ra Long Nhật và họ cùng trò chuyện về nỗi mất mát, sự kính trọng của mình với vị tướng của nhân dân - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhiều khán giả đã nhận ra Long Nhật và họ cùng trò chuyện về nỗi mất mát, sự kính trọng của mình với vị tướng của nhân dân - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Những lời thành kính của ca sĩ Long Nhật muốn gửi đến vị Đại tướng của nhân dân
Những lời thành kính của ca sĩ Long Nhật muốn gửi đến vị Đại tướng của nhân dân
Bài & Ảnh: Trần Sùng