Gặp lại những anh hùng 4 chân tham gia cứu hộ nạn nhân 11/9

05/09/2011 14:29
Nguyễn Hường (theo Dailymail)
(GDVN) - Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 nhằm vào tòa tháp đôi của Mỹ khiến 3.000 người thiệt mạng, gần 100 chú chó đã được huy động tham gia tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân còn mắc kẹt bên dưới những đống đổ nát. Sau 10 năm, chỉ còn lại 12 anh hùng bốn chân trong số đó còn sống và được vinh dự gọi tên trong cuốn sách Ground Zero được tạo ra để ngợi ca sự dũng cảm và công lao của chúng.
Moxie, 13 tuổi, đến từ Winthrop, Massachusetts đã cùng với cô chủ Mark Aliberti bắt đầu tham gia tìm kiếm tại Trung tâm Thương mại Thế giới vào tối ngày 11/9 và trong suốt 8 ngày sau đó.
Moxie, 13 tuổi, đến từ Winthrop, Massachusetts đã cùng với cô chủ Mark Aliberti bắt đầu tham gia tìm kiếm tại Trung tâm Thương mại Thế giới vào tối ngày 11/9 và trong suốt 8 ngày sau đó.
Tara, 16 tuổi, đến từ Ipswich, Massachusetts đã làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới từ đêm ngày 11/9 và suốt 8 ngày sau đó.
Tara, 16 tuổi, đến từ Ipswich, Massachusetts đã làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới từ đêm ngày 11/9 và suốt 8 ngày sau đó.
Kaiser, 12 tuổi, đến từ Indianapolis, Indiana được đưa tới Trung tâm thương mại thế giới vào ngày 11/9 để tham gia tìm kiếm người kẹt dưới các đống đổ nát.
Kaiser, 12 tuổi, đến từ Indianapolis, Indiana được đưa tới Trung tâm thương mại thế giới vào ngày 11/9 để tham gia tìm kiếm người kẹt dưới các đống đổ nát.
Denise đến từ Cypress, Texas đến tham gia cứu hộ vào ngày 17/9 và làm việc tích cực suốt 10 ngày sau đó.
Denise đến từ Cypress, Texas đến tham gia cứu hộ vào ngày 17/9 và làm việc tích cực suốt 10 ngày sau đó.
Denise và chủ nhân của mình khi tham gia cứu hộ tại New York.
Denise và chủ nhân của mình khi tham gia cứu hộ tại New York.
Guinness, 15 tuổi đến từ Highland California bắt đầu làm việc với Sheila McKee từ sáng ngày 13/9 và kéo dài trong suốt 11 ngày sau đó.
Guinness, 15 tuổi đến từ Highland California bắt đầu làm việc với Sheila McKee từ sáng ngày 13/9 và kéo dài trong suốt 11 ngày sau đó.
Guinness tại hiện trường vụ tấn công.
Guinness tại hiện trường vụ tấn công.
Merlyn và chủ nhân của mình đã làm việc 5 ngày kể từ ngày 24/9 tại đống đổ nát của tòa tháp đôi.
Merlyn và chủ nhân của mình đã làm việc 5 ngày kể từ ngày 24/9 tại đống đổ nát của tòa tháp đôi.
Red, 11 tuổi, đến từ Annapolis, Maryland bắt đầu tham gia cứu hộ từ ngày 16 tới 27 tháng 9.
Red, 11 tuổi, đến từ Annapolis, Maryland bắt đầu tham gia cứu hộ từ ngày 16 tới 27 tháng 9.
Abigail tham gia cứu hộ 10 ngày kể từ ngày 17/9.
Abigail tham gia cứu hộ 10 ngày kể từ ngày 17/9.
Tuff tham gia cứu hộ ngay sau khi cuộc tấn công vừa xảy ra.
Tuff tham gia cứu hộ ngay sau khi cuộc tấn công vừa xảy ra.
Scout và một người bạn khuyển khác tham gia cứu hộ.
Scout và một người bạn khuyển khác tham gia cứu hộ.
Hoke cùng chủ nhân tham gia cứu hộ từ ngày 24-29/9.
Hoke cùng chủ nhân tham gia cứu hộ từ ngày 24-29/9.
Những chú chó đã giúp đỡ các nhân viên cứu hộ rất nhiều trong quá trình tìm kiếm những người may mắn sống sót sau cuộc tấn công khủng bố được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Những chú chó đã giúp đỡ các nhân viên cứu hộ rất nhiều trong quá trình tìm kiếm những người may mắn sống sót sau cuộc tấn công khủng bố được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Nguyễn Hường (theo Dailymail)