Hải Phòng:

Súng của Phó công an xã "cướp cò", đạn bay thẳng vào mặt bạn gái

30/10/2013 11:08
Dương Thùy
(GDVN) - Đến rủ bạn gái đi ăn ốc, Phó trưởng công an xã để súng bị cướp cò, đạn bay thẳng vào mặt người bạn gái, khiến cô này phải nhập viện.

Chiều 29/10, Công an huyện An Lão, TP. Hải Phòng cho biết đang điều tra làm rõ vụ Phó Trưởng công an xã An Tiến mang theo súng đạn cao su đến nhà bạn gái ở xã khác chơi, để súng cướp cò, bắn vào đầu bạn gái khiến cô này phải nhập viện cấp cứu.

Chị Nguyên đang nằm điều trị tại bệnh viện Viêt - Tiệp
Chị Nguyên đang nằm điều trị tại bệnh viện Viêt - Tiệp

Trước đó, tối ngày 28/10, anh Bùi Xuân Hải (SN 1981, Phó Trưởng CA xã An Tiến, huyện An Lão) đến nhà chị Phạm Thị Nguyên (SN 1982, ở xóm 8, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) rủ chị này đi ăn ốc.

Trong khi chị Nguyên vào lấy áo khoác, quay lại chuẩn bị đi thì bất ngờ súng từ tay anh Hải bị cướp cò, bắn vào đầu chị Nguyên (cách thái dương khoảng 1cm), máu chảy bê bết, khiến chị bị choáng váng, ngồi sụp xuống nhà. Sau khi làm chị Nguyên bị thương, anh Hải vội đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện An Lão, sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng.

Được biết, anh Hải có quan hệ tình cảm với chị Nguyên và thường xuyên đến nhà chị Nguyên chơi. Anh Hải đã có 1 vợ và 1 con gái đang học lớp 2, còn chị Nguyên đã ly dị chồng, có 2 con gái. Chị này chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Viên đạn cách thái dương 1cm
Viên đạn cách thái dương 1cm

Ông Lương Xuân Thưởng, trưởng Công an xã An Tiến cho biết: “ lực lượng công an xã được trang bị hai khẩu súng bắn đạn cao su để phục vụ công việc, anh Hải giữ một khẩu. Trong thời gian xảy ra vụ việc, anh Hải không được phân công nhiệm vụ gì.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dương Thùy