Hải Phòng: Trụ sở báo Pháp luật VN bị khủng bố “bom bẩn”

07/09/2011 06:58
Theo Người lao động
Tại nhà riêng một số lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ khủng bố tinh thần bằng “bom bẩn”
Mới đây, đêm 5/9, nhà riêng ông Ngô Văn Thẳng, Tổng Giám đốc Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng (ở quận Lê Chân), đã bị ném sơn vào cửa kính, cổng tường và sân trước. Trước đó, căn nhà của vị tổng giám đốc này cũng đã bị kẻ xấu ném hỗn hợp cá thối trộn với dầu nhớt.

Cũng trong ngày 5/9, lúc 2 giờ, nhà riêng của anh Trần Xuân Hồi tại thôn An Trang, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, bị kẻ xấu ném “bom xăng” tự chế vào nhà làm cháy đen cánh cổng sắt. Rất may, một ô tô và 2 xe máy của gia đình anh Hồi để trong sân không bị cháy lan. 

Cánh cổng nhà ông Thẳng bị bôi bẩn bằng sơn đỏ (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Cánh cổng nhà ông Thẳng bị bôi bẩn bằng sơn đỏ (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Tương tự, khoảng giữa tháng 7-2011, nhà riêng của một lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Công Thương trên địa bàn quận Ngô Quyền đã bị kẻ xấu ném “bom xăng”, “bom bẩn” (dầu trộn với mắm tôm) vào nhà nhiều lần.

Gần đây, trụ sở cơ quan thường trú Báo Pháp Luật Việt Nam tại quận Lê Chân bị “khủng bố” bằng sơn. Cuối tháng 5 vừa qua, nhiều tiệm trang điểm cô dâu, áo cưới... nằm trên phố Phan Bội Châu, Quang Trung, Lãn Ông (quận Hồng Bàng) liên tiếp bị kẻ xấu khủng bố bằng cách ném sơn pha dầu nhờn và mắm tôm vào tiệm lúc nửa đêm. Trong đó, có tiệm bị ném vật bẩn đến 7 lần.
Theo Người lao động