Bé 18 tháng bị bảo mẫu tra tấn đến chết: 6 vụ bạo hành gây chấn động

18/11/2013 15:59
Đỗ Tuyết (tổng hợp)
(GDVN) - Cháu bé 3 tuổi bị đánh bầm dập, chích thuốc lá bắt đi ăn xin, cha nung sắt gí vào con gái, bé 6 tuổi bị cha cho vào bao tải bỏ ở nghĩa địa... đó là những trường hợp trẻ em bị bạo hành, đánh đập rất dã man khiến dư luận rất bức xúc trong thời gian qua.

Ngày 16/11 vừa qua, việc bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi tại phòng trọ số 9/45 tổ 9, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM đã gây bức xúc dư luận. Trước đó, rất nhiều trường hợp trẻ em bị người thân, thậm chí là cả cha mẹ ruột bạo hành đã dấy lên một hồi chuông báo động. 

Tức vợ, cha nung sắt gí vào người con gái ruột

Vợ chồng Bùi Văn Cường (50 tuổi) và Nguyễn Thị Châu, ngụ ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp thường xuyên xảy ra cãi vã.

Đúng hôm định mệnh (24/5/2011), cặp vợ chồng này lại xảy ra cãi vã đỉnh điểm. Tức vợ, vừa thấy đứa con gái Bùi Thị Ngọc Ngân (14 tuổi) đi làm ruộng về, bao bực tức trong người Cường đổ lên đầu con gái.

Hắn lấy dây kẽm trói chân của Ngân vào lan can nhà, dùng cây tre đánh vào mông và chân cháu. Đang sẵn "máu điên" trong người, Cường vớ ngay cây sắt (loại sắt phi 6) đốt lửa nóng rồi gí nhiều cái vào tay và chân của Ngân.

Mặc dù, chị Châu đứng ngay đó nhưng cũng không hề can ngăn, chỉ khi đau đớn tuột cùng, cháu Ngân mới kêu toáng lên và được người dân xung quanh giải cứu.

Sự việc ngay sau đó được trình báo với cơ quan công an xã Thường Thới Tiền. Sau quá trình điều tra, công an xã đã hoàn tất cáo trạng truy tố Bùi Văn Cường ra trước TAND cùng cấp để truy tố vì tội "cố ý gây thương tích".

Ngày 21/9/2011, tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự đã tuyên án Bùi Văn Cường mức 24 tháng tù. Nhận thấy đối tượng Cường là lao động chính của gia đình và Cường đã tỏ ra ăn năn hối cải, quá trình điều tra Cường thành khẩn khai báo nên Cường được cải tạo không giam giữ, cấm đi khỏi địa phương trong thời gian có án.

Được biết, Cường hay uống rượu nên thường xuyên đánh đập con cái. Và đây không phải là lần đầu tiên cháu Ngân phải hứng chịu "mưa đòn" do chính cha đẻ mình gây ra. Tuy nhiên, những lần trước, Cường chỉ dùng roi tre để đánh cháu.

Bé trai 10 tuổi bị cha đánh gây thương tích

Chiều 9/4/2011, Chi cục Bảo trợ xã hội - bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận cháu Trần Ngọc Bảo (10 tuổi, học sinh lớp 4, ngụ tổ 9, khu phố 3, P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Khuôn mặt cháu Bảo có nhiều vết xước và sau lưng bị bầm tím với nhiều lằn roi.

Mẹ của Bảo, bà Lê Thị Thu Hoài cho biết, Bảo bị cha dùng cây đánh. Chiều 8-4, sau khi cha của Bảo là ông Trần Ngọc Chương (trung úy chuyên nghiệp đang công tác ở một đơn vị quân đội) chở cháu đi học về đã kiểm tra bài vở. Ông Chương nói Bảo làm bài vở không cẩn thận nên dùng cây củi đánh vào đầu, mặt và lưng đến khi cháu ngất đi. Bà Hoài cho biết do từ lúc mang thai cháu Bảo thường bị ông Chương đánh đập nên hai người đã ly dị. Đầu năm 2011, ông Chương ngỏ ý muốn về chăm sóc con nên bà chấp nhận. Nhưng từ khi về ở với con, ông Chương đã nhiều lần đánh Bảo dù bà ngăn cản.

Kết quả chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho thấy Bảo bị đánh bằng cây, chấn thương bụng.

Cháu bé 3 tuổi bị đánh bầm dập, chích thuốc lá bắt đi ăn xin

Ngày 30/10/2013, cơ quan chức năng P.Tân Hưng (Q.7, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức giải cứu cháu bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (SN 2010) sau khi phát hiện cháu bị người thân đánh đập tàn nhẫn.
Thông tin ban đầu cho biết, đêm 29/10, một thanh niên tên Q. phát hiện 3 cháu bé, một cháu chừng 15 tuổi, cháu thứ 2 khoảng 7 tuổi và đứa nhỏ nhất chỉ 3 - 4 tuổi không mặc quần đang lang thang trên đường Lê Văn Lương (P.Tân Hưng, Q.7). Đáng chú ý, bé trai nhỏ nhất có dấu hiệu kiệt sức, tím bầm vùng mắt và vết thương đang rỉ máu trên mặt.
Đến sáng 30/10, anh Q. đưa cháu bé đến trình báo công an. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện vùng lưng, mông cháu bé chằng chịt những vết thương ngang dọc nghi bị đánh bằng roi. Hai mắt cháu tím bầm. Phần cổ, đùi và chân loang lổ vết châm bằng điếu thuốc đang cháy. Cháu bé cho biết mình tên là Trịnh Nguyễn Thành Đức (SN 2010). Vết thương trên đùi là do người cậu ruột châm điếu thuốc đang hút dở.

Cháu Nguyễn Thành Đức bị đánh bầm dập và bắt đi ăn xin trong tình trạng đói lả
Cháu Nguyễn Thành Đức bị đánh bầm dập và bắt đi ăn xin trong tình trạng đói lả

Trước đó một tuần, cậu ruột Đức là Trịnh Đắc Hòa (SN 1998) cùng bạn là Đặng Tấn Cường (SN 2001) đã hành hung cháu Đức và bị công an phường Tân Hưng mời lên làm việc. Riêng cháu Đức được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.  

Tại cơ quan công an, Hòa khai nguyên nhân đánh cháu Đức là do ép đi xin tiền nhưng cháu không nghe lời. Hòa khai đã cầm cây dài 50 cm đánh vào mông và vào chân của cháu. Hòa còn lấy tay tát, dùng gối đập vào mặt cháu làm bầm tím hai con mắt. Còn Cường dùng điếu thuốc đốt cháy chích vào khắp người Đức. Sau đó, Hòa và Cường rủ nhau đi chơi điện tử, bỏ mặc cháu Đức quằn quại trong đớn đau.

Sáng 30/10, UBND phường và công an phường Tân Hưng đã tìm đến nhà trọ mà người thân của cháu Đức đang thuê ở tại cuối hẻm 108, đường Lê Văn Lương để tổ chức giải cứu cháu bé.

Bé gái 5 tuổi bị cha ruột bạo hành dã man

Ngày 29/8/2013, bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, cháu bé Nguyễn Thùy Dương (sinh ngày 14/5/2008) đã được đưa về chăm sóc tạm tại Làng thiếu niên Thủ Đức để bảo vệ an toàn cho bé, nhằm hạn chế việc bé Dương có thể bị bạo lực tiếp do cha ruột gây ra.

Người có hành vi mất nhân tính nói trên là Nguyễn Ngọc Thành (35 tuổi, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Cháu Nguyễn Thùy Dương thường xuyên bị cha dùng gậy đánh đập
Cháu Nguyễn Thùy Dương thường xuyên bị cha dùng gậy đánh đập

Trước đó khoảng 20h ngày 18/8, tại căn nhà số 255/43, quốc lộ 13 cũ, KP1, phường Hiệp Bình Phước do Thành thuê trọ, sống cùng con gái ruột là cháu Thùy Dương, như mọi ngày, người dân địa phương lại tiếp tục chứng kiến Thành hành hạ con ruột của mình. Lần này nhìn thấy người cha tàn ác đánh đập con quá dã man, người dân đã điện báo công an phường can thiệp.

Tại trụ sở công an, từ lời khai của cháu bé cũng như của nhân chứng và qua làm việc với Thành, công an xác định Thành thường xuyên dùng gậy đánh vào tay, chân, lưng, đầu bé Dương do cháu không chịu ăn cơm.

Theo người dân địa phương, dù Thành và con mới về ở trọ khoảng 1 tuần nhưng hầu như ngày nào, họ cũng chứng kiến Thành nhốt con trong phòng và đánh đập tàn nhẫn. Dù được mọi người can ngăn nhưng Thành rất hung dữ và dọa “xử đẹp” nếu ai báo công an việc mình “dạy” con.

Công an phường Hiệp Bình Phước đã đưa bé Thùy Dương đến khám thương tích tại bệnh viện quận Thủ Đức. Tại đây cháu bé được xác định bầm tím 2 mắt; trầy xước 2 chân; tụ dịch 2 xoang hàm dưới và bị đả thương trên cơ thể với nhiều vết bầm cũ và vết bầm mới; toàn thân có nhiều vết thương đã lành.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Thành từng có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “cố ý gây thương tích”. Thành có vợ là chị Nguyễn Thị B. nhưng do không chịu nổi tính vũ phu của chồng nên người vợ này đành bỏ trốn, để đứa con gái ở lại sống cùng cha.

Cháu bé 9 tháng tuổi bị mẹ đánh đập dã man

Bé gái đáng thương đó là Nguyễn Thị Như Ý,  bị chính mẹ ruột của mình là Nguyễn Thị Xuân Lan, 33 tuổi trú ấp Long Thành A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, Đồng Tháp đánh đập.

Lan, mẹ của cháu bé kết hôn với người chồng ở Đài Loan (Trung Quốc) và sau đó theo chồng định cư. Đầu năm 2010, Lan có bầu và về quê sinh con. Khi bé được 3 tháng tuổi, chồng Lan có về thăm vài tuần sau đó về nước. Lan ở lại nuôi con. Khoảng thời gian này, Lan phát sinh tình cảm với một người tên Tuấn, 33 tuổi, ngụ cùng xã.
Hình ảnh bé Như Ý bị hành hạ đến tím tái
Hình ảnh bé Như Ý bị hành hạ đến tím tái

Hàng xóm của Lan thường xuyên nghe tiếng trẻ khóc ngất trong đêm kèm theo tiếng chửi bới. Tuy nhiên, Lan giữ bé rất kỹ trong nhà, không bế con đi chơi nên người dân tưởng bé khóc quấy như bao trẻ khác. Sau đó, họ tình cờ thấy trên thân thể bé nhiều vết bầm tím nên hồ nghi bé bị gia đình đánh liền gọi điện báo UBND xã.

Sau nhiều lần tìm mọi biện pháp để vào được nơi đứa bé nằm, những người có trách nhiệm đã chứng kiến một sự việc đau lòng, thân thể cháu nhiều chỗ sưng phù, tím tái. Ngay sau đó, đứa bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp.

Cha đánh con gần chết, vứt ra nghĩa địa

Ngày 30/10/2013, người dân hai xã An Sinh và Phạm Mệnh (Kinh Môn, Hải Dương) rất phẫn nộ bởi câu chuyện thương tâm về cháu Nguyễn Minh T (6 tuổi). Cháu T bị chính bố đẻ đánh đập, sau đó mang ra vứt ở nghĩa trang Núi Lọc vào đêm tối. Cháu được người dân giải cứu cùng với nhiều thương tích nặng trên người.

Theo người dân địa phương xã Phạm Mệnh, đây không phải là lần đầu cháu bị đánh rồi bị thả vào nghĩa trang giữa đêm tối. Thậm chí đã hơn 2 lần cháu bị bố mẹ cho vào bao tải thả xuống ao để “dạy dỗ”.

Ngày 30/10, sau khi biết sự việc, ông Nguyễn Doãn Tròn (SN 1956), ông nội cháu bé (trú ở xã An Sinh, huyện Kinh Môn) đã trình báo với cơ quan công an. Trong đơn, ông Tròn kêu cứu về việc cháu nội mình bị đánh đập gây thương tích nặng. Ông Tròn cũng đã cùng với cơ quan công an đưa cháu bé đi cấp cứu, kiểm tra với kết luận y tế ban đầu: gãy xương sườn số 6 bên trái, cổ có nhiều thương tích như từng bị bóp cổ nhiều lần. Mông và hông bầm tím do bị vật rắn tác động.

Nguyễn Thị Huệ (mẹ kế cháu T), một trong những người bị tố là bạo hành cháu T. đã khóc lóc kêu oan, phân trần: "Chúng tôi không đánh đập cháu. Những vết thương trên người cháu ở đâu mà có thì chúng tôi không biết. Việc mang cháu ra bãi tha ma để là có nhưng chỉ để dọa cho cháu sợ vì lười học. Con tôi, tôi thương không hết làm sao đánh được”.
Bảo mẫu “tra tấn” bé 18 tháng tuổi đến chết
Vụ việc gây bức xúc dư luận nêu trên vừa xảy ra vào sáng 16/11/2013 tại phòng trọ số 9/45 tổ 9, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 17/11 công an Q.Thủ Đức xác nhận, vừa bắt giữ đối tượng Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, quê Cần Thơ, tạm trú Q.Thủ Đức) và làm thủ tục chuyển cho phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Bước đầu tại cơ quan công an, Nhờ đã khai nhận hành vi phạm tội, trực tiếp gây ra cái chết thương tâm đối với cháu Đỗ Nhất L (18 tháng tuổi). Theo điều tra, Nhờ ở nhà nội trợ và chăm sóc con gần 3 tuổi. Hàng ngày, Nhờ nhận chăm sóc cháu L, là con của chị Võ Thị H (SN 1989, quê Nghệ An, tạm trú Q.Thủ Đức) với tiền công thỏa thuận là 1,5 triệu đồng/tháng.

Hiện trường phòng trọ, nơi Hồ Ngọc Nhờ “tra tấn” cháu bé 18 tháng tuổi đến chết. Ảnh Vnexpress
Hiện trường phòng trọ, nơi Hồ Ngọc Nhờ “tra tấn” cháu bé 18 tháng tuổi đến chết. Ảnh Vnexpress

Sáng 16/11, chị H chở cháu L đến phòng trọ giao cho Nhờ như thường ngày. Sau khi nhận cháu L, Nhờ cho cháu bé này ăn sáng. Lúc ăn cháu L có khóc, Nhờ dỗ mãi không im…

Lúc này Nhờ cầm tay, chân dốc ngược cháu L lên để dọa. Nhờ khai, do tuột tay làm cháu L té xuống nền nhà. Thấy cháu L vẫn nằm khóc, Nhờ dùng chân đạp mạnh vào ngực, vào bụng cháu bé.

Nhờ bỏ vào nhà vệ sinh 20 phút sau quay ra thì thấy cháu L nằm bất động. Nhờ dùng tay ấn ngực cháu nhưng không có kết quả, nên nhờ hàng xóm đưa cháu L đến bệnh viện Quân dân Miền Đông cấp cứu. Tuy nhiên, tại đây cháu L được xác định là đã tử vong trước đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ Nhờ. Khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu L tử vong là do đa chấn thương. Cụ thể cháu bị bầm, tụ máu dưới khu vực đầu, mặt, cổ, ngực; sưng màn sụn thanh khí quản; dập 2 bên phổi; rách màng ngoài tim bên phải; rách gan…

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc đang gây xôn xao dư luận này./.

Đỗ Tuyết (tổng hợp)