Một võ sư bị “ám sát” ngay trên đường với một vết đâm thấu tim

23/11/2013 17:29
CÁT DỰ
(GDVN) -Đang đi trên đường, võ sư Lê Anh Tuấn bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt đi phía sau, dùng hung khí đâm một nhát chí mạng xuyên vào tim. Cú đâm bất ngờ khiến anh Tuấn gục ngay tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sáng 23-11, ông Hồ Xuân Thành, Trưởng Công an thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, tối 22/11, trên địa bàn thị trấn Quảng Xương xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là võ sư Lê Anh Tuấn.
ông Hồ Xuân Thành trưởng công an thị trấn Quảng Xương trao đổi với PV
ông Hồ Xuân Thành trưởng công an thị trấn Quảng Xương trao đổi với PV

Sự việc xảy ra vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 22-11, tại khu phố Tân Phong, thị trấn Quảng Xương. Vào thời điểm trên, ông Lê Anh Tuấn (SN 1971) đang trên đường đi bộ về nhà thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy từ phía sau rút dao đâm một nhát vào lưng. Cú đâm bất ngờ khiến anh Tuấn gục ngay tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. 

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện, anh Tuấn đã bị hung thủ đâm một nhát thấu phổi, xuyên tim và gục tại chỗ. 

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng gây án được xác định là Phạm Hữu Sơn (SN 1992, ngụ thôn Tân Đoài, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương).

Sau khi gây án, Phạm Hữu Sơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.Tuy nhiên vài tiếng sau khi Sơn đã đến Công an huyện Quảng Xương đầu thú, khai nhận hành vi giết ông Tuấn.
Thông tin từ một số người dân cho biết,  Tuấn là đối tượng có “máu mặt” tại địa phương, chuyên cho vay nặng lãi và đi đòi nợ thuê. Trước đó Tuấn có đến nhà Sơn đòi tiền nhưng không được, Tuấn đã tát vào mặt bố Sơn. Có thể, đây là nguyên nhân khiến Sơn trả thù.
Ông Tuấn trước đây là thầy dạy võ, mới về địa phương được hơn 4 tháng  và mở CLB thể hình. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ

CÁT DỰ