Bị gấu tấn công, giả chết để thoát thân

09/09/2011 06:55
Thảo Nguyên
(GDVN) -Đang bứt mây trong rừng, bất ngờ một con gấu xông ra tấn công, nạn nhân phải giả vờ chết mới giữ được mạng sống.
Sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày 8-9. Ông Kring Nhéo, Chủ tịch UBND xã Đắc Pring (huyện Nam Giang, Quảng Nam) xác nhận, nạn nhân bị gấu tấn công là ông Kring Hồ (41 tuổi, người dân tộc Ve, trú tại thôn 47, xã Đắc Pring, Nam Giang). Theo đó, khi đang bứt mây trong rừng sâu (cách thôn 47 khoảng 20km đường rừng) thì ông King Hồ bất ngờ bị một con gấu từ trong rừng lao ra tấn công khiến nạn nhân bị thương nặng ở mặt, tay và cổ. 

Để giữ lấy mạng sống, ông Kinh Hồ phải nằm xuống đất giả vờ chết. Thấy nạn nhân không còn cử động, con gấu đã bỏ đi.

Hiện tại, nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Nam Giang. 

Được biết, đây là nạn nhân thứ hai tại xã Đắc Pring bị gấu tấn công trong thời gian gần đây. Trước đó, ông Pơloong Vêl, người thôn 49 đã từng bị gấu tấn công trọng thương khi vào rừng thăm bẫy thú.

Thảo Nguyên