Vợ chồng thị trưởng Philippines bị bắn chết tại sân bay Manila

20/12/2013 14:46
Nguyễn Hường
(GDVN) - Vợ chồng thị trưởng của một thị trấn miền nam Philippines, đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở sân bay Manila.

Bốn người bao gồm vợ chồng Thị trưởng của một thị trấn miền nam Philippines, đã thiệt mạng hôm 20/12 trong một cuộc phục kích ở sân bay Manila.

Thị trưởng Ukol Talumpa trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.
Thị trưởng Ukol Talumpa trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.

"Gia đình thị trưởng và một số vệ sĩ của ông đã bị tấn công", Giám đốc sân bay Angel Honrado cho biết.

Ukol Talumpa, một thành viên của phe đối lập chính trị, trở thành Thị trưởng thị trấn Labangan, tỉnh miền nam Mindanao hồi tháng 5 năm ngoái. 
Thị trưởng, vợ ông, các thành viên khác trong gia đình và vệ sĩ của họ đã bị hai người đàn ông không rõ danh tính bắn khi vừa ra khỏi nhà ga của sân bay. 
Vụ tấn công đã khiến 4 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Danh tính của các tay súng và động cơ tấn công vẫn chưa được xác định. Cảnh sát đã đuổi  theo các tay súng, nhưng chúng đã trốn thoát bằng xe máy.
Theo AFP, nhiều chính trị gia Philippines, đặc biệt là ở cấp tỉnh và huyện, sẵn sàng hối lộ, đe dọa hoặc giết người để giành được chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Hơn 60 người đã thiệt mạng trong một cuộc bầu cử ở nước này hồi tháng trước./.
Nguyễn Hường