Ảnh: Người Đan Mạch lại thảm sát cá heo tại quần đảo Faroe

21/12/2013 07:03
Nguyễn Hường
(GDVN) - "Đó là một cảnh tượng vô cùng đẫm máu và khủng khiếp", nhiếp ảnh gia Rasmussen nói.
Hơn bốn thế kỷ qua, các cư dân của quần đảo Faroe, Đan Mạch đã duy trì truyền thống tổ chức "lễ hội" thảm sát cá heo thường niên.
Cả vùng vịnh nhuộm đỏ máu cá heo trong lễ hội giết mổ hàng năm ở đảo Faroe.
Cả vùng vịnh nhuộm đỏ máu cá heo trong lễ hội giết mổ hàng năm ở đảo Faroe.

Gần đây, "truyền thống" đẫm máu này đã thu hút sự quan tâm của nhiếp ảnh gia người Mỹ Benjamin Rasmussen, người đi du lịch đến quần đảo để nắm bắt những hình ảnh kinh dị của lễ hội săn cá heo vào mùa hè hàng năm.

Vào lễ hội, toàn bộ dân làng sẽ đi thuyền ra vịnh lùa cá heo hoa tiêu vào gần bờ, để cắt cổ chúng trước khi biến vùng vịnh thành biển máu.
Mỡ và thịt của những con cá heo bị giết sẽ được chia cho tất cả người dân trong vùng.   
Truyền thống đẫm máu này được duy trì hơn 4 thế kỷ qua trên đảo bất chấp chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.
Truyền thống đẫm máu này được duy trì hơn 4 thế kỷ qua trên đảo bất chấp chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

"Đó là một cảnh tượng vô cùng đẫm máu và khủng khiếp", nhiếp ảnh gia Rasmussen nói.

Trong nhiều năm, các nhà hoạt động bảo vệ động vật trên toàn thế giới đã tiến hành hàng loạt biện pháp để ngăn chặn hoạt động sát hại cá heo và lên án đó là hành vi vô nhân đạo, dã man, hoàn toàn vô nghĩa. 
Tuy nhiên, quần đảo Faroe với 48.000 người dân luôn bảo vệ và tiếp tục duy trì truyền thống có từ những năm 1500 của mình.

Trong quá khứ, dân đảo Faroe sống nhờ nghề săn bắt cá heo. Nhưng ngày nay đã giảm bớt đi nhiều do thịt của loài cá này bị nhiễm độc thủy ngân và PCBs. 

Người dân Faroe, chủ yếu là nam giới, tham gia lễ hội thảm sát cá heo.
Người dân Faroe, chủ yếu là nam giới, tham gia lễ hội thảm sát cá heo.
Cá heo sau khi bị cứa cổ sẽ được xẻ thịt phân phát cho mọi người.
Cá heo sau khi bị cứa cổ sẽ được xẻ thịt phân phát cho mọi người.
Ngư dân đi thuyền lùa cá heo vào gần bờ.
Ngư dân đi thuyền lùa cá heo vào gần bờ.
Người dân đảo mang thịt cá heo sau khi được chia về nhà.
Người dân đảo mang thịt cá heo sau khi được chia về nhà.
Nguyễn Hường