Vượt quãng đường gần 300 km, 7h sáng, xe ô tô chở đoàn tình nguyện viên Việt Nam và nước ngoài dừng tại thị trấn Vân Hồ (tỉnh Sơn La). |
Con đường trơn trượt, lầy lội dẫn vào bản Pa Cốp. Vất vả nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt của các tình nguyện viên. |
Các em nhỏ ngồi chật kín lớp học. Lớp học "3 không" này (không điện, không nước và không nhà vệ sinh) là một nhà máy chè đã bỏ trống được tận dụng để dạy trẻ em . |
Đây là lần đầu tiên các em được đón Tết Trung thu ngay trên mảnh đất quê hương mình. |
Buổi lễ bắt đầu với tiết mục biểu diễn của thanh niên nam nữ H'mông bản Pa Cốp. |
Chương trình vui Tết Trung thu năm nay còn có sự tham gia của nhiều tình nguyện viên nước ngoài. |
Điệu múa truyền thống của các tình nguyện viên CLB Tình nguyện Vì hòa bình VPV. |
Không mấy khi lại được chụp nhiều ảnh như thế này! (Tình nguyện viên nước ngoài cho các em nhỏ xem ảnh mới chụp). |
Tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù các thầy cô giáo đã cố gắng tạo điều kiện nhưng số trẻ đến lớp tại bản Pa Cốp vẫn rất hạn chế. Ước mơ của thầy cô nơi đây là có một ngày tất cả các em đều có điều kiện đến trường. |
Nụ cười của các tình nguyện viên khi vượt quãng đường gần 300km tới bản Pa Cốp. |
Các em nhỏ Pa Cốp |
Trung thu tại làng Hữu nghị Việt Nam. Nhiều em lấy làm vui khi được lần đầu tiên thắp nến |
Niềm vui đón trung thu |
Chiến thắng nhé |
Chị chụp cùng em nhé! |
Những ngọn nến lung linh làm trái tim các trẻ em da cam vui hơn phần nào |
Trung thu, các em được dịp "cướp quà". |
Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu... |
Thắp nến yêu thương |
Vui quá! |
Ánh mắt lạ lẫm khi chứng kiến một ngày nhiều bánh kẹo đến thế |
Sơn Tùng - Xuân Trung