Đây là lần đầu tiên một lễ hội chọi trâu được tổ chức tại xứ Nghệ |
Các chú trâu được chăm sóc kỹ càng trước khi xung trận |
Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về chen lấn để vào được khu vực chọi trâu để xem |
Những người may mắn đã tìm được cho mình một chỗ ngồi ổn định |
Một số khác lại tìm cách leo lên các tòa nhà cao tầng quanh sân thi đấu để được xem chọi trâu |
Một số khác thì mạo hiểm trèo lên cả những cây cao quanh sân |
Những chú trâu được ông chủ dắt vào chuẩn bị thi đấu |
Dò xét đối thủ... |
... và ra đòn |
Những chú trâu thua cuộc đành bỏ chạy |
chú trâu này kém may mắn đã bị đốn hạ ngay tại trận |
và bị kéo ra ngoài sân thi đấu |
và bị xẻo thịt |
mỗi cân thịt trâu ở lễ hội này được bán với giá 300.000 đồng/kg |
Chú trâu thua cuộc này cũng đang đợi đến lượt mình chịu chung số phận với những chú trâu xấu số trước |
Hoàng Sơn