Nhà hát lớn vỡ òa vì thần đồng Hàn Quốc đệm guitar cho Văn Mai Hương

19/01/2014 09:01
Gia Linh
(GDVN) - Là nữ ca sỹ duy nhất trong ‘Sungha Jung Concert Tour in Vietnam 2014’, Văn Mai Hương đã có phần trình diễn tuyệt vời cùng thần đồng guitar Hàn Quốc.

Tối qua (18/1), chàng thanh niên với vóc người nhỏ bé Sungha Jung đã mang đến ngón đàn điêu luyện, gây cảm hứng mạnh mẽ với khán giả Việt Nam.

Ngoài phần múa của Quang Đăng thì phần  trình diễn của Văn Mai Hương được coi là điểm nhấn quan trọng, khiến ‘Sungha Jung Concert Tour in Vietnam 2014’ trở nên đặc biệt.

Trước khi hát, Văn Mai Hương nói muốn được ôm thần đồng guitar Sungha Jung một cái thật chặt, để bày tỏ tình cảm và sự trân trọng với một tài năng âm nhạc hiếm có của châu Á.

Hai nghệ sỹ trẻ đã dành cho nhau tình cảm trìu mến và tha thiết. Có lẽ vì thế sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội dường như quá nhỏ so với không gian âm nhạc mà Sungha Jung đem lại. 

Văn Mai Hương ôm chặt thần đồng âm nhạc Sungha Jung. Photo: Hải Hà Nội
Văn Mai Hương ôm chặt thần đồng âm nhạc Sungha Jung. Photo: Hải Hà Nội
Văn Mai Hương hát “Nếu như anh đến” trên tiếng đàn guitar của Sungha Jung. Photo: Hải Hà Nội
Văn Mai Hương hát “Nếu như anh đến” trên tiếng đàn guitar của Sungha Jung. Photo: Hải Hà Nội

Văn Mai Hương hát “Nếu như anh đến”, không phải trên bản phối cũ, mà là trên tiếng đàn guitar của Sungha Jung. Khán giả tại Nhà hát lớn Hà Nội đã đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt cổ vũ cho sự cộng cảm của hai tâm hồn nghệ sỹ trẻ.

Văn Mai Hương nói: “Tôi may mắn được lựa chọn trong hàng trăm ca sỹ trẻ. Sungha Jung đã tìm kiếm những giọng ca ở Việt Nam trên mạng và cuối cùng thì cậu ấy muốn tôi xuất hiện trong chương trình của mình.

Khi tôi ôm Sungha Jung, cảm giác như có một ngọn lửa mạnh mẽ cháy trong cơ thể chàng trai bé nhỏ. Tuy nhỏ tuổi, nhưng Sungha Jung vô cùng chuyên nghiệp, dễ thương và khi đánh đàn, ôi cái đôi tay ấy, sao mà đẹp quá đi mất. Cảm giác như những búp hoa lướt trên những phím đàn. Thực sự, tôi trân trọng cơ hội được hát trong show của Sungha Jung và tôi tin cậu ấy sẽ là một nghệ sỹ lớn”.

Thần đồng Sungha Jung sinh năm 1996, bắt đầu chơi guitar từ năm 10 tuổi. Đặc biệt, anh chàng không học qua bất cứ trường lớp nào mà tự mày mò học theo các clip hướng dẫn trên mạng, cộng thêm sự dạy bảo của bố. Bố của Sungha chỉ là một người chơi guitar nghiệp dư và xem chơi guitar như là một sở thích.

Tuy nhiên, cậu con trai lại được trời phú cho khả năng đặc biệt này. Không chỉ đánh đàn điêu luyện, Sungha còn gây kinh ngạc khi sáng tác những bản độc tấu guitar mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Thần đồng âm nhạc Sungha Jung. Photo: Hải Hà Nội
Thần đồng âm nhạc Sungha Jung.  Photo: Hải Hà Nội

Với tài năng thiên bẩm của mình, Sungha không chỉ làm chao đảo cư dân mạng mà còn thu hút sự chú ý của nhiều tên tuổi lớn trên thế giới như Thomas Leeb (Áo), Martin Taylor (Anh), Yoko Ono - người vợ góa của John Lennon (thành viên quá cố của nhóm nhạc The Beatles)...

Sungha đã được mời hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Jason Mraz, G-Dragon, 2NE1, Narsha (Brown Eye Girls)... Đến nay, Sungha đã phát hành được bốn album, gồm Perfect Blue (2010), Irony (2011), The Duets (2012), Paint It Acoustic (2013).

Bên cạnh việc thể hiện xuất sắc các bài hit như Beat It, Man In The Mirror (Micheal Jackson), My Love, You Raise Me Up (Westlife),... Sungha còn chăm chỉ cover các bài hát đang làm điên đảo giới trẻ như Gangnam Style (Psy), Loney, I Love You (2NE1), Blue, Monster (BigBang)...

Các clip Sungha đăng lên kênh Youtube cá nhân hầu như đều nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Tuy được coi như thiên tài guitar nhưng chàng trai trẻ sở hữu ngoại hình điển trai này lại khá khiêm tốn.

Sungha Jung từng nói cậu muốn trở thành một người chơi guitar bình thường hơn là một thần đồng guitar.

Gia Linh