Thủ lĩnh hàng đầu của phe áo đỏ Thái Lan bị ám sát hụt tại nhà

22/01/2014 15:35
Nguyễn Hường
(GDVN) - "Từ cách những kẻ tấn công bắn, rõ ràng họ không muốn ông ấy sống sót", người vợ Arporn Sarakham, nói với Reuters.
Một nhà hoạt động ủng hộ chính phủ Thái Lan hàng đầu đã bị bắn hôm 22/1 tại phía đông bắc của Thái Lan, nơi được xem là thành trì của phe ủng hộ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Lãnh đạo phe "áo đỏ" Kwanchai Praipana, người đã cảnh báo về một "cuộc chiến" trên toàn quốc nếu quân đội phát động một cuộc đảo chính, đã bị thương ở cánh tay và chân sau khi bị bắn tại nhà ông ở thị trấn phía đông bắc của tỉnh Udon Thani.

Cảnh sát đứng gần cửa cổ lỗ chỗ đạn của nhà ông Kwanchai.
Cảnh sát đứng gần cửa cổ lỗ chỗ đạn của nhà ông Kwanchai.

Cảnh sát cho biết, họ tin rằng vụ tấn công xuất phát từ một động cơ chính trị. Kwanchai dẫn đầu hàng ngàn người ủng hộ chính phủ ở tỉnh Udon Thani.

"Từ cách những kẻ tấn công bắn, rõ ràng họ không muốn ông ấy sống sót", người vợ Arporn Sarakham, nói với Reuters. 

Cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy 39 vỏ đạn tại nhà của ông Kwanchai sau vụ tấn công.  

Vụ việc diễn ra một ngày sau khi ông nói với Reuters rằng nếu quân đội đảo chính, phe áo đỏ sẽ đáp trả mạnh mẽ.

"Tôi có thể đảm bảo rằng, thay mặt cho 20 tỉnh phía đông bắc, chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi những người lính phải ra đi", ông Kwanchai nói với Reuters.
Trong lịch sử 81 năm qua của Thái Lan, quân đội đã 18 lần tiến hành hoặc cố gắng đảo chính. /.
Nguyễn Hường