Hai cậu cháu đóng cọc tre ghì xác cô gái xuống mương

01/05/2011 11:40
(GDVN) – Để giấu xác nạn nhân, Hùng và Thành đã dùng cọc tre, bê tông dìm xác cô gái xuống mương.

(GDVN) – Để giấu xác nạn nhân, Hùng và Thành đã dùng cọc tre và bê tông dìm xác cô gái xuống mương.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam vừa cho biết, ngày 30/4 cơ quan này đã làm rõ và ra lệnh bắt giữ đối với Phạm Thu Nguyệt (SN 1963) hay còn gọi là Phạm Mạnh Hùng, trú tại ki ốt số 15, chợ Thanh Am, tổ 10, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội và Phạm Minh Thành (SN 1989) trú tại Duy Tiên, Hà Nam về hành vi giết người, cướp của.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 15g ngày 13/4, một người dân đi đánh cá phát hiện xác cô gái đang trong thời kỳ phân hủy dưới mương nước khu vực cánh đồng thôn Yên Ninh, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Xác nạn nhân bị ghìm chặt bằng 2 cọc tre đan chéo vào nhau và được buộc bằng dây điện. Hung thủ còn đè phần thi thể của nạn nhân dưới tảng bê tông và 2 cục gạch cỡ lớn.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đánh vào đầu 7 nhát và tổn thương tại vùng thắt lưng và chân tay. Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong là do lún hộp sọ.

alt
Mương nước thôn Yên Ninh, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam - nơi hai tên thủ ác đã vùi xác nạn nhân.
Sau nửa tháng điều tra, ngày 29/4, cơ quan điều tra đã xác định cô gái xấu số là Sin Chan Xian, hay còn gọi là Kim Xuân Tiên  (SN 1964, quốc tịch Trung Quốc). Chị Sin Chan Xian làm nghề buôn bán ở Việt Nam.

Sau một ngày làm rõ tung tích nạn nhân, các trinh sát Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được hung thủ gây ra cái chết cho cô gái là Hùng, và Thành. Hùng và Thành là hai cậu cháu.

Tại cơ quan điều tra, Hùng và Thành khai nhận: Hùng chạy xe ôm và có biết chị Sin Chan Xian cách đây khoảng 3 năm. Vì biết tiếng Trung nên chị Sin Chan Xian đã tin tưởng Hùng, hai người vẫn hợp tác cùng làm ăn. Do thời gian gần đây, Hùng thiếu tiền, nợ nần nhiều, y đã nảy sinh ý định sát hại “đối tác” để cướp tài sản. 

Theo đó, ngày 8/4, biết chị Sin Chan Xian sẽ sang Việt Nam, Hùng đã lên kế hoạch ám sát bạn làm ăn. Hùng “mời” cô gái về quê tại xã Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam chơi. Chị Sin Chan Xian đã nhận lời đi theo. Trước khi đi, Hùng đã gọi cho người cháu ruột là Phạm Minh Thành chuẩn bị hung khí ra tay sát hại, cướp tài sản. 

Hùng đèo chị Sin Chan Xian bằng xe máy từ Hà Nội về quê. Hùng đã đưa chị Sin Chan Xian đến khu vực cánh đồng thôn Yên Ninh, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Tại đây, hung và Thắng đã dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân dẫn đến tử vong. 

Gây án xong, cả hai lục soát lấy tài sản trong người nạn nhân rồi dìm xác nạn nhân xuống mương nước hòng phi tang. Để tránh xác nạn nhân nổi lên, chúng tiếp tục mang cọc tre, tảng bê tông cỡ lớn về ghìm chặt xác nạn nhân xuống mương…

Hiện vụ việc đang được CA tỉnh Hà Nam tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

Nguyễn Vũ