Ngáo đá, con trai đâm chết mẹ ruột

02/04/2014 14:09
Việt Văn
(GDVN) - Vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng xảy ra vào đêm 1/4 tại nhà bà Phạm Thị Hòa (SN 1951) nằm trong khu vực chợ Nhật Tảo, quận 10, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm 1/4, con trai bà Hòa là Tô Minh Nhật Hải (tên thường gọi là Sỉn, sinh năm 1981), sau khi ra ngoài về nhà, Hải xin tiền bà Hòa nhưng bà không cho nên nảy sinh mâu thuẫn.

Sáng nay, rất đông người dân đến nhà bà Hòa để theo dõi vụ việc
Sáng nay, rất đông người dân đến nhà bà Hòa để theo dõi vụ việc

Ngay sau đó, đối tượng này dùng dao chém bà Hòa khiến bà gục tại chỗ. Cùng thời điểm, anh Công (anh trai Hải) chạy vào ngăn cản cũng bị Hải chém vào đầu, bị thương tích.

Sau một hồi giằng co, vợ anh Công đã dùng gậy đánh vào đầu anh Hải, khiến anh bất tỉnh. Sau đó, chị này tìm chìa khóa để mở cửa cầu cứu mọi người xung quanh. Khi mọi người chạy đến nơi, thì bà Hòa nằm gục bên vũng máu.

Công an khám nghiệm hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường

Theo người dân nơi đây cho biết, bình thường Hải sống hiền lành, phụ giúp mẹ bán nước tại nhà. Nhưng gần đây, thấy Hải có biểu hiện lạ, giống như người sử dụng ma túy đá.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận 10 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Hải.

Việt Văn