Chị chết thảm khi băng qua đường để đón em vừa thi xong

05/07/2014 18:43
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Điều khiển xe máy băng qua đường để chuẩn bị đón em trai vừa thi xong, người chị bị một xe máy tông văng ra vài mét va chạm với xe tải chết thảm.

Vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 5/7, trước cổng trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng (đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Giang (23 tuổi, quê Quảng Bình) điều khiển xe gắn máy BKS 43K6 – 8475 băng qua đường hướng về cổng trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng để đón em trai đang dự thi đại học tại Hội đồng thi này chuẩn bị đi ra.

Khi đang qua đường, chị Giang bất ngờ va chạm với một xe máy BKS 43D1 – 350.10 do anh Nguyễn Văn Tú (34 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng Ngũ Hành Sơn về quận Sơn Trà. 

Do cú va chạm mạnh nên chị Giang bị văng ra vài mét và va chạm với xe tải chở nước ngọt BKS 43C-002.06 do tài xế Trần Văn Tệ (46 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng Ngũ Hành Sơn - Sơn Trà khiến chị Giang chết tại chỗ.

Theo một số nhân chứng cho biết, do đây là đoạn đường đang tập trung đông người vì là điểm thi đại học nên xe tải chạy chậm nhưng vì sự cố bất ngờ nên tài xế xử lý không kịp và va chạm với chị Giang.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an quận Ngũ Hành Sơn đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hàng trăm người chứng kiến vụ tai nạn không ai cầm được nước mắt. Được biết, chỉ vài phút nữa là chị Giang sẽ chở em trai thi xong về, nhưng không may tai nạn xảy ra.

HOÀNG QUÂN