Real bị cầm hòa, Flo Perez lao vào ôm Mourinho

22/09/2011 07:38
Mai Mai
(GDVN) - Hai trận đấu vừa qua, Real đánh rơi 5 điểm, và đó là lý do vì sao ngài F.Perez đã đích thân xuống phòng thay đồ ôm lấy Mourinho.
Nhưng đây cũng là một áp lực không nhỏ đối với thầy trò Mourinho. Bởi nếu ở các trận đấu tới, Real cứ thể hiện một phong độ kém cỏi, đặc biệt là trong khâu ghi bàn thì cái ôm sẽ được thay thế bằng cái bắt tay tạm biệt của ông chủ “Nhà trắng” đối với “Người đặc biệt”.
Thực ra, vị HLV người Bồ Đào Nha hoàn toàn hiểu được hoàn cảnh của mình. Thế nên, ở trận đấu với Racing Santander, Mourinho đã liên tục ra đường biên chỉ đạo học trò thi đấu. Tuy nhiên, trước lối đá rắn và kỷ luật của đội chủ nhà, Ronaldo và đồng đội không thể một lần làm rung lưới đối thủ, đành chấp nhận rời sân với một trận hòa.

Để mất 5 điểm quý giá sau hai trận đấu, Real tụt xuống vị trí thứ 7. “Tôi đang thực sự lo lắng về phong độ của Real. Bạn biết đấy, trong cuộc đua đến ngôi vô địch, từng điểm số rất quan trọng, nhưng hai trận vừa qua, Real đã đánh rơi tới 5 điểm. Đó quả là điều đáng báo động", Mourinho cho biết.

Đánh giá về trận đấu, “Người đặc biệt” cho biết đội bóng của ông thi đấu không tốt trong hiệp một. Real chỉ bắt đầu khá lên ở hiệp hai, đặc biệt ở 30 phút cuối. Tuy nhiên, Mourinho nhấn mạnh đến việc Club Blanco tạo ra được quá ít cơ hội ghi bàn ngon ăn. Vì thế, ở trận đấu sắp tới, “Kền kền trắng” phải khắc phục triệt để nhằm tìm lại hình ảnh của một đội bóng lớn.
Mai Mai