Chung kết The Winner Is mùa thứ 2:

Trương Thế Vinh "buông xuôi", cô SV Ngoại thương giành 300 triệu đồng

29/09/2014 09:47
TỬ VĂN
(GDVN) - Đêm Chung kết của chương trình The Winner Is mùa thứ 2 đã khép lại với chiến thắng cuối cùng thuộc về đại diện đến từ bảng học sinh sinh viên - Lan Anh.

Tối qua (28/09) tại nhà thi đấu Maximax Cộng Hòa (TPHCM), khán giả đã được chứng kiến những trận đối đầu thật sự gây cấn và bùng nổ bởi 4 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển lựa kĩ càng qua 11 đêm thi trước đó.

Phương Trinh tỏa sáng nhưng vẫn phải dừng chân

Xuất hiện khá ấn tượng trong bộ trang phục dạ hội trắng sang trọng, Phương Trinh chọn ca khúc “Đông” của Cát Tường để phô diễn chất giọng của mình. Trong các đêm thi, Phương Trinh luôn tâm niệm sẽ thể hiện tốt cả phần nghe lẫn phần nhìn, vì thế mỗi khi đứng trên sân khấu, khán giả đều bị cuốn hút bởi vẻ ngoài thu hút của nữ ca sĩ. 

Phương Trinh thể hiện hết sức mình trong ca khúc "Đông".
Phương Trinh thể hiện hết sức mình trong ca khúc "Đông".

Tại đêm Chung kết, Phương Trinh đã chứng tỏ được sự tiến bộ qua từng đêm thi khi chinh phục được bài hát có quãng rất rộng và làm mới ca khúc theo phong cách Blue–Jazz. Bằng sự cố gắng hết mình, Phương Trinh được nhạc sĩ Thanh Bùi nhận xét là đã làm rất tốt tiết mục dự thi, tuy nhiên chỉ cần mềm mại, tự nhiên hơn nữa trong cách hát để làm phần biểu diễn trở nên hoàn hảo.

Về phần Nam Hương, sau nhiều tuần "ghi điểm" các ca khúc tiếng Anh, tuần này cô lại chọn cho mình một ca khúc tiếng Việt mang tên “Như chưa bắt đầu”. Phát huy sở trường ở giọng hát đầy tình cảm, Nam Hương tuy còn chút áp lực nhưng vẫn thể hiện được hết cái hồn của bài hát. Điều này khiến giám khảo Thanh Bùi đánh giá cô còn một con đường dài để bước tiếp phía sau.

Nam Hương bùng nổ trong "Như chưa bắt đầu".
Nam Hương bùng nổ trong "Như chưa bắt đầu".

Giám khảo Thanh Bùi đã bình chọn cho Nam Hương và kết quả chung cuộc cô giành chiến thắng với tỉ số sát sao 53 - 48 trước Phương Trinh để bước tiếp vào trận Chung kết.


Phần đối đầu của Phương Trinh và Nam Hương

Trương Thế Vinh ra về sau scandal đút lót tiền

Sau đêm Bán kết, có lẽ Trương Thế Vinh đã khá đau đầu với nghi án đút lót tiền cho Giám khảo để mua bình chọn để bước tiếp vào Chung kết. 

Bỏ qua những scandal không mong muốn, dường như Trương Thế Vinh đã cảm thấy chán nản nên muốn dừng cuộc chơi sớm và cũng có thể anh cảm thấy mình không đủ sức khi đối đầu với một giọng ca đầy tiềm năng – Lan Anh. Thay vì diện những bộ vest sang trọng, chỉn chu như mọi khi, lần này anh lại ăn mặc đơn giản với quần jean và sơ mi trắng.

Trương Thế Vinh ăn mặc cực đơn giản trong đêm thi Chung kết.
Trương Thế Vinh ăn mặc cực đơn giản trong đêm thi Chung kết.

Chọn ca khúc "Hello" của Lionel Richie, có thể nói Trương Thế Vinh đã làm tốt phần thi của mình nhưng theo giám khảo Thanh Bùi, tiết mục của chàng ca sĩ “Tình yêu hoa gió” lại thiếu điểm nhấn. Có lẽ mọi thứ đã là chủ đích của anh, khi mà trong phần thương lượng Trương Thế Vinh không cần phải đắn đo nhiều khi quyết định nhường bước cho Lan Anh. 

Chấp nhận thương lượng và cầm 40 triệu đồng ra về là quyết định đúng đắn của Trương Thế Vinh khi kết quả được công bố với tỉ số 77 - 24 nghiêng về Lan Anh.

Lan Anh trong phần thể hiện ca khúc "Stronger".
Lan Anh trong phần thể hiện ca khúc "Stronger".

Nói về phần thi của Lan Anh, cách đây 2 năm, cô đã từng gây được sự chú ý của cộng đồng mạng với ca khúc "Stronger". Và lần này cô quyết định mang ca khúc ấy lên sân khấu để hát cho tất cả mọi người chứ không còn là hát cho riêng mình nữa. 

Tuy còn chút lúng túng, nhưng Lan Anh đã làm bùng nổ sân khấu của đêm Chung kết. Giám khảo Thanh Bùi nhận xét Lan Anh có một chất giọng cao, trong và chỉ cần chăm chỉ tập luyện thêm cô sẽ thành công.


Lan Anh đối đầu cùng Trương Thế Vinh

Nam Hương không chấp nhận thương lượng dù yếu thế

Bước vào trận chung kết 2 đối thủ sẽ phải so tài với nhau bằng các bản mash-up sôi động.

Phù Vạn Nam Hương là người thi trước với bản mash-up "Lặng thầm một tình yêu - Nỗi nhớ đầy vơi", còn Lan Anh lại dự thi với bản phối mới 2 ca khúc "Bóng mưa - Tình yêu màu nắng".


Nam Hương đối đầu cùng Lan Anh bằng các bản mask-up

Dù mỗi người mỗi vẻ, “kẻ tám lạng người nửa cân”, nhưng vì chất giọng của Nam Hương không có gì đặc biệt nên có phần yếu thế hơn đối thủ là Lan Anh.

Kết quả của trận chung kết được quyết định bởi 101 điểm từ Ban giám khảo và 100 điểm từ tin nhắn bình chọn của khán giả. Với kết quả từ số phiếu bình chọn của khán giả là 75 - 25 nghiêng về Lan Anh, dường như phần thắng đã nắm chắc trong tay cô sinh viên trường Ngoại thương. 

Trước kết quả ban đầu như thế,  Phù Vạn Nam Hương vẫn không hề lung lay khi vẫn quyết định không thương lượng. Tỉ lệ 62 - 39 đã chốt hạ chiến thắng giành cho Lan Anh khi số điểm của ban giám khảo được lật mở.

Chung cuộc, Lan Anh đã vượt qua Nam Hương trở thành người chiến thắng với tỉ số khá chênh lệch 137 - 64. 

"Hiện tượng mạng" Lan Anh giành Quán quân The Winner Is mùa thứ 2.
"Hiện tượng mạng" Lan Anh giành Quán quân The Winner Is mùa thứ 2.

Dù không chấp nhận lấy 60 triệu đồng để ra về nhưng Nam Hương vẫn được nhà tài trợ tặng riêng 50 triệu đồng cho hành động đẹp ấy. Riêng Lan Anh, quán quân của The Winner Is năm nay sẽ nhận được số tiền 300 triệu đồng cùng một hợp đồng ghi âm với hãng đĩa Universal.

Lan Anh sẽ nhận 300 triệu tiền mặt cùng một hợp đồng ghi âm với hãng đĩa Universal.
Lan Anh sẽ nhận 300 triệu tiền mặt cùng một hợp đồng ghi âm với hãng đĩa Universal.

Như vậy, đêm Chung Kết của chương trình The Winner Is đã khép lại sau 12 số phát sóng. Mùa thứ 3 của chương trình vào năm sau chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa.

TỬ VĂN