Chùm ảnh: Theo chân thiếu nữ H'mông xuống chợ Sa Pa

24/09/2011 08:03
Theo Mai Xuân Tùng/Tiền phong
Chợ Sa Pa (Lào Cai) – nơi diễn ra hoạt động kinh tế văn hóa độc đáo của người H’mông, Dao – được họp vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

Mỗi phiên chợ nơi rẻo cao này luôn duyên hơn với hình ảnh người phụ nữ H’mông, Dao trong những trang phục rực rỡ sắc màu.

Đến hẹn lại lên, những thiếu nữ H'mông trong trang phục của dân tộc mình lại đến chợ
Đến hẹn lại lên, những thiếu nữ H'mông trong trang phục của dân tộc mình lại xuống chợ.
Tìm đến chợ để mua bán trao đổi hàng hóa. Trong ảnh là hai người phụ nữ H'mông đang chọn lưỡi liềm
Tìm đến chợ để mua bán trao đổi hàng hóa. Trong ảnh là hai người phụ nữ H'mông đang chọn lưỡi liềm.
Mua đồ ăn
Mua đồ ăn cho gia đình.
Xuống chợ, người bán và mua chủ yếu là phụ nữ
Ở chợ, người bán và mua chủ yếu là phụ nữ.
Khá quen thuộc ở chợ Sa Pa là hình ảnh người phụ nữ H'mông kéo sợi lanh. Công việc này được người phụ nữ Mông tranh thủ làm khi rảnh như lúc đi chợ, trên đường lên nương, thậm chí lúc đến gặp người yêu...Trung bình mỗi năm, một người có thể dệt được 4 đến 5 tấm lanh dài khoảng 20 vuông khổ nhỏ, đủ để may một chiếc váy đẹp.
Khá quen thuộc ở chợ Sa Pa là hình ảnh người phụ nữ H'mông kéo sợi lanh. Công việc này được người phụ nữ Mông tranh thủ làm khi rảnh như lúc đi chợ, trên đường lên nương, thậm chí lúc đến gặp người yêu...Trung bình mỗi năm, một người có thể dệt được 4 đến 5 tấm lanh dài khoảng 20 vuông khổ nhỏ, đủ để may một chiếc váy đẹp.
Máy khâu tại chợ Sa Pa
Máy khâu tại chợ Sa Pa.
Cùng với người H'mông, chợ Sa Pa cũng có nhiều khu hàng thủ công của người Dao
Cùng với người H'mông, chợ Sa Pa cũng có nhiều khu hàng thủ công của người Dao.
Nhiều món hàng thủ công ở chợ Sa Pa hấp dẫn du khách trẻ dưới xuôi lên
Nhiều món hàng thủ công ở chợ Sa Pa hấp dẫn du khách trẻ dưới xuôi lên.
Theo Mai Xuân Tùng/Tiền phong